BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi chỉ lấy vợ thuộc gia đình cơ bản

,
Chia sẻ

(aFamily)- Quả thật tôi không dám nghĩ mình có đủ can đảm lấy người như bạn Hạ Trắng, tác giả bài viết "Không dám lấy chồng vì xuất thân hèn kèm"...

Hôm nay đọc được bài viết của Hạ Trắng, tôi thấy cô ấy lo lắng là đúng thôi. Nhiều người bảo rằng đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ sống tốt là được. Các bạn chỉ nói thế thôi chứ nếu gặp người có gia đình phức tạp, tôi nghĩ các bạn cũng chả dám “dính” vào đâu mà.

Chắc mọi người đã từng nghe chuyện mẹ của Mạnh Tử ba lần dời nhà vì con. Qua đó ta thấy được tầm quan trọng của môi trường sống. Các bạn đừng phản đối, bởi đó là sự thật. Tôi chỉ lấy một ví dụ đơn giản như thế này: một thanh niên chuyên kiếm sống ở bến xe sẽ cư xử khác với một thanh niên làm việc ở công sở. Nếu các bạn có con cái, đương nhiên muốn con mình lấy anh công sở hơn anh ở bến xe đúng không ạ? Đừng nói dối là không nhé. 

Môi trường ảnh hưởng nhiều đến tính cách, thói quen và suy nghĩ, quan niệm của con người. Môi trường tốt khiến con người có định hướng đúng đắn, môi trường xấu khiến con người xấu theo, dù có khi là vô thức. Chẳng hạn, một người sống trong môi trường tốt thì biết rằng nói tục là không nên, nhưng người sống môi trường xấu thì thấy điều đấy là bình thường, chẳng có gì đáng suy nghĩ. Ví dụ đơn giản như thế, nhưng thực tế còn nhiều điều đáng sợ mà nếu ta không được định hướng đúng thì có thể quan niệm sai lầm do bị môi trường ảnh hưởng, chẳng hạn chuyện trộm cướp, cave… 

Bạn Hạ Trắng từ nhỏ sống trong môi trường “giang hồ” với lối hành xử thô lỗ: đánh đập, chửi rủa, đòi nợ… Quả thật tôi không dám nghĩ mình có đủ can đảm lấy người như cô ấy: mẹ thì lăng loàn (nhiều chồng; có chồng rồi mà vẫn ăn nằm với nhiều đàn ông khác, ăn mặc thì “mời gọi”), bố thì vào tù ra tội.  

Ai dám bảo Hạ Trắng sống trong môi trường đó mà không ảnh hưởng ít nhiều? Ai dám chắc sau này cô ấy không giống bố mình mẹ mình. Người thân cô ấy đã làm những chuyện trái luân thường đạo lý nên cô ấy chẳng lạ lẫm gì với việc đó, vì thế suy nghĩ của Hạ Trắng về những chuyện đó cũng sẽ thoáng hơn, và khi hoàn cảnh xô đẩy, cô ấy cũng dễ tặc lưỡi “bố mẹ mình cũng vậy mà”.  

Còn với người thuộc gia đình cơ bản, những chuyện xấu xa như vậy đã khiến họ khinh bỉ rồi, từ trong tâm tưởng. Vì vậy họ cũng khó có thể đi vào con đường trái luân thường đạo lý. Đó là lý do tôi xác định chỉ lấy vợ thuộc gia đình cơ bản. Từ đó, con cái tôi sau này sẽ được sống trong môi trường tốt và được phát triển tốt. Chúng cũng luôn được mọi người trong xã hội tôn trọng, chúng sẽ không phải xấu hổ về bố mẹ, về gia đình của mình.  

Còn những ai nói rằng không quan tâm đến xuất thân của người bạn đời thì tôi cho rằng chẳng qua họ cũng có vấn đề thôi (bố nghiện rượu, mẹ lô đề, bố mẹ ly dị, anh em nghiện hút…). Còn nếu không phải thì chắc hẳn đó là những người cạn nghĩ.

 

Chia sẻ