BÀI GỐC Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

(aFamily)- Có cách nào khéo léo và hiệu quả, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp tôi. Chờ tin của mọi người.

34 Chia sẻ

Tôi chẳng bao giờ than phiền về chuyện "xì" lương cho vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi chẳng bao giờ dám than phiền về chuyện phải nộp lương cho vợ cả, vì tôi thấy cách chi tiêu của cô ấy rất hợp lý.

Sau khi bài viết của chị Ngát được đăng tải trên diễn đàn, đã có rất nhiều độc giả tham ý kiến, tôi thấy mỗi gia đình đều có hoàn cảnh riêng, tuy nhiên các anh chị cũng đã nêu ra những ý kiến rất hữu ích, thiết thực có thể giúp cho nhiều gia đình có hoàn cảnh tương tự áp dụng. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng có những nét riêng, nhưng tôi thấy hài lòng và cũng muốn nêu ra để các bạn trên diễn đàn tham khảo.

Thu nhập của vợ chồng tôi nói chung là thấp, vợ tôi làm ở một cơ quan nhà nước, còn tôi làm bên doanh nghiệp, nhưng mức lương của tôi cũng chưa bao giờ cao đến 7 triệu bao giờ.

Ngay từ khi lấy nhau tôi đã tự nguyện đưa hết tiền lương cho vợ quán xuyến, chỉ giữ lại một chút để ăn sáng, đổ xăng và tiêu vặt. Nhưng cũng phải nói rằng tôi chẳng bao giờ giám than phiền về chuyện phải nộp lương cho vợ cả, vì tôi thấy cách chi tiêu của cô ấy rất hợp lý.

Hồi chúng tôi mới lấy nhau, kinh tế khó khăn lắm, nhà cửa không có phải đi thuê, cuộc sống hết sức vất vả. Nhưng nhờ tài quoán xuyến của vợ mà cuộc sống của gia đình nhà tôi dần ổn định.

Vợ tôi tự đặt ra một quy định rất rõ ràng, tiền lương của tôi đưa cô ấy dành để tiết kiệm, còn tiền lương của cô ấy thì dành cho việc chi phí ăn uống trong gia đình. Tôi thấy vợ tôi chi tiêu rất khéo, hầu như rất ít khi cô ấy phải sử dụng đến lương của tôi, trừ khi có việc gì cần chi tiêu cho việc đối nội đối ngoại.

Thu nhập của vợ chồng tôi như vậy, thế mà nhờ tài quoán xuyến tốt chúng tôi cũng mua được nhà, tuy chỉ là căn hộ tập thể nhưng tôi cũng thấy khá thoải mái, và hài lòng.

Kinh tế khó khăn nhưng chưa bao giờ cô ấy kêu than về chuyện vất vả với tôi, tuy tôi không cầm nhiều tiền nhưng cũng không bao giờ phải xấu hổ với bạn bè, vì khi nào cần nhậu nhẹt tôi lại dẫn cả đám bạn tôi về nhà tôi đập phá, cô ấy không bao giờ than vãn lời nào mà còn nhiệt tình nấu lướng tiếp đãi bạn bè tôi rất chu đáo, tuy nhà nghèo nhưng bạn bè đến nhà tôi đều cảm thấy một bầu không khí rất ấm cúng.

Thực ra mà nói vợ tôi là người phụ nữ đảm đang, tháo vát nhưng cũng rất đánh đá, chỉ có điều cô ấy sống rất biết điều, chưa bao giờ cô ấy làm mất lòng mẹ chồng, cô ấy đối xử với bố mẹ chồng rất tốt, tháng nào cô ấy cũng tiết kiệm gửi về cho mẹ tôi số tiền cô ấy làm thêm được, việc ma chay, đình đám cô ấy thu xếp rất thấu đáo, nói chung tôi không phải lo toan gì về chuyện tiền bạc, chỉ việc tập trung dành hết thời gian cho công việc, kiếm tiền và mang tiền về cho vợ.

Tuy rằng tôi đưa tiền cho cô ấy, nhưng cô ấy cũng luôn để một số tiền vào trong tủ, để khi tôi có việc gì đột xuất thì có thể chi dùng mà không cần phải hỏi xin cô ấy, cô ấy rất giữ ý, không bao giờ để tôi phải thiếu thốn đến mức phải hỏi tiền vợ hay phải đi vay bạn bè bao giờ

Mỗi cây môi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng tôi nghĩ rằng nếu các bà vợ muốn chồng đưa tiền cho mình thì trước tiên phải biết thu vén và đừng bao giờ  quá chi li để ông chồng vào thế xấu hổ với bạn bè, vì đàn ông sỹ diện cao lắm, làm như vậy họ sẽ chẳng chịu đưa tiền cho đâu./.

Chia sẻ