BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi cảm thấy thiệt thòi vì đã lấy chồng sớm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em năm nay 23 tuổi mà đã có chồng và 2 con. Em thấy mình thật thiệt thòi và ước giá như được lập gia đình muộn như chị.

Chào chị Nhã An,

 

Chắc hẳn chị đang rất buồn vì chưa có chồng? Chắc hẳn chị thấy những người đã có chồng thật may mắn?

 

Em thì lại khác với chị, em lại ước giá như được lập gia đình muộn như chị. Em năm nay 23 tuổi mà đã có chồng và 2 con. Em thấy mình thật thiệt thòi vì lấy chồng sớm.

 

Ông xã em hơn em 9 tuổi. Chúng em yêu nhau từ lúc em còn đi học. Khi đó em rất ngưỡng mộ anh ấy. Nhưng trong lúc em đang học đại học năm thứ 2 thì gia đình anh ấy giục cưới vì anh cũng đã nhiều tuổi. Bố mẹ em đồng ý vì biết lấy anh ấy em sẽ hạnh phúc. Dù không thoải mái nhưng vì yêu thương và thông cảm với bạn trai nên em cũng chấp nhận cưới, nhất là khi anh ấy hứa vẫn cho em đi học tiếp.

Thời gian đầu cưới nhau rất ngọt ngào. Em còn thấy sung sướng hơn bạn bè vì đi học về được ở bên cạnh “một nửa” của mình, được anh ấy quan tâm và chiều chuộng. Gia đình chồng em khá giả nên thực sự lúc đó em không phải lo lắng gì ngoài chuyện học hành và hưởng thụ hạnh phúc.

 

Đến năm sau thì em có mang rồi sinh con. Chuyện học hành trở nên khó khăn hơn nhưng may mắn cuối cùng cũng qua khỏi. Sau khi ra trường em lại tiếp tục sinh một cháu nữa. Chính vì vậy mà bây giờ em chẳng làm được việc gì khác ngoài chuyện chăm con.

 

Em không đi làm như những bạn bè khác bởi không phải lo đến chuyện tiền nong, bởi chồng muốn em là người phụ nữ gia đình gương mẫu, nhưng cái chính là vì em cũng thấy không tự tin. Từ hồi là sinh viên đến khi ra trường em không có sự luyện tập, cọ xát nào để có kinh nghiệm thực tế. Vì vậy em chỉ quẩn quanh ở nhà.

 

Dù có người giúp việc nhưng thực sự em thấy việc chăm nom 2 đứa trẻ và lo toan cho gia đình rất mất thời gian. Loay hoay một tí là mất cả ngày rồi. Chẳng mấy khi em được rảnh rỗi gia nhập hội ăn uống vui chơi của bạn bè. Các bạn chưa có gia đình nên rất thoải mái.

 

Tuy nhiên, khi sắp xếp đi chơi được với các bạn em lại thấy lạc lõng. Những vấn đề họ nói em không biết hoặc không hiểu hết. Chuyện gia đình, chồng con của em thì ít người chia sẻ bởi họ chưa ở trong hoàn cảnh đó. Thật sự em thấy mình tẻ nhạt và cảm thấy ngượng với bạn bè.

 

Giá mà hồi đó em đừng lấy chồng sớm thì cuộc sống của em sẽ không nhàm chán như bây giờ. Em nghĩ như chị Nhã  An lại hay, lấy chồng muộn thì có nhiều thời gian được thoải mái, tự do làm những điều mình muốn, được trải nghiệm cuộc sống thú vị. Vì vậy chị An đừng quá buồn nhé. Chúc chị luôn hạnh phúc.

Chia sẻ