BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Tôi cảm thấy bị phản bội khi anh chở đồng nghiệp nữ

,
Chia sẻ

(aFamily)-Em nghe qua điện thoại giọng đồng nghiệp nữ của tổ anh: “Anh chở em đi chứ?”. Nghe đến đây em đã hét lên: “Không!”. Vậy là anh cúp máy luôn.

Em đang bối rối quá các anh chị ạ! Từ khi em và anh yêu nhau, tính đến nay cũng đã gần 6 năm rồi. Khi yêu em, anh nói rằng: Anh luôn cố gắng giữ gìn, không chở cô gái nào bao giờ và nhắc em hãy luôn giữ mình. Anh nói vậy vì em và anh tuy nhà ở cùng một huyện nhưng em lại đang là sinh viên của một trường đại học ở thành phố, còn anh hiện là giáo viên của trường ở huyện em.

Nhưng hôm rồi, em và anh đang nói chuyện điện thoại, anh nói tổ anh sắp đi nhậu. Nói được vài câu nữa thì em nghe một giọng đồng ngiệp nữ của tổ anh (mới ra trường) nói với anh: “Anh chở em đi chứ?”. Nghe đến đây em đã hét lên: “Không!”. Vậy là anh cúp máy luôn.

Em gọi lại nhưng anh không bắt máy cho đến khi chở cô ấy đến quán nhậu (cách trường 50m). Em vừa tức, vừa giận anh! Em nhắn tin: “Em biết mà. Không có cơ hội thì thôi. Có cơ hội là chụp luôn. Người hám gái”. Em nói vậy vì đã vài lần em nhắc nhở anh cách tiếp xúc và nói chuyện với đồng nghiệp nữ trước mặt em. Anh gọi điện lại cho em và nói: “Đừng có mà hét toáng lên như thế. Im đi. Đừng để anh tức lên”. Và cúp máy!

Từ khi anh cúp máy, em đã gọi điện lại cho anh hơn 40 cuộc gọi nhỡ. Anh biết em gọi nhưng không nghe. Em đã nhắn tin nói: “Anh là người đàn ông không đứng đắn, đàng hoàng, thiếu uy tín. Thấy con gái gọi một cái là cúp máy người yêu ngay để chở đi. Anh không xứng đáng với tình yêu duy nhất của em.” Không 1 lần hồi âm.

Mấy tiếng sau, em có gọi điện về nhà anh, bác nói anh vẫn chưa về. Em đã nhắn chửi anh là: Thật khốn nạn và đê hèn. Đến khuya thì anh về và gọi điện chỉ nói: Em là cái gì, là cái gì mà dám chửi người khác? Trước khi chuyện này xảy ra vài ngày, anh còn nói anh yêu em, anh muốn chăm sóc em cả đời. Em nói: Vì anh đã yêu em và gần gũi em 3 năm trời. Và hỏi lại anh: Thế với anh, em là cái gì? Anh nói: Em chẳng là gì cả và cúp máy! Em sụp đổ hoàn toàn. Gọi lại anh không nghe máy.

Em đã nhắn tin nói: “Anh vì một đứa con gái mới ra trường mà dám coi em không là gì. Đồ đàn ông phụ bạc. Em căm ghét anh.” Anh đã gọi điện lại nói em: “Thứ nhất đừng có gọi nữa, đi ngủ đi. Thứ hai đừng yêu anh nữa”. Và cúp máy. Em bất ngờ lắm. Mới đây anh còn nói yêu em cơ mà. Em đã nhắn tin nói: Anh là kẻ “ăn bánh quỵt tiền”. Em thật sai lầm khi yêu anh lâu như thế mà giờ mới cay đắng nhận ra “mình không là gì cả” và đồng ý với lời đề nghị của anh.  

Nhưng em vẫn rất yêu anh! Anh là tình yêu đầu tiên, duy nhất của em. Nếu như không có anh, em không biết mình sẽ sống như thế nào. Em đã vài lần nói với anh rằng: “Nếu vì một lí do nào đó, em và anh không đến được với nhau, en sẽ không yêu ai và qui y cửa Phật. Ban ngày đi dạy. Đêm về tụng kinh”. Vì em đang học chuyên ngành Vật Lí. Anh đã cười và nói em làm sao có thể bỏ anh được.  

Giờ em phải làm sao đây ạ? Em đang hoang mang có. Em vẫn yêu anh nhiều lắm! 

Chia sẻ