BÀI GỐC Làm sao để "xoá sổ" những lời bịa chuyện ác ý về mình?

Làm sao để "xoá sổ" những lời bịa chuyện ác ý về mình?

Câu chuyện về tôi được thêm mắm, thêm muối với những lời bịa chuyện ác ý như tôi cao giá nên lửng lơ con cá vàng, đang kén cá chọn canh, bắt cá mấy tay...

11 Chia sẻ

Tôi bị một anh đến tán mình tung tin tôi... có thai với anh ta

,
Chia sẻ

Khi tôi và K chuẩn bị cưới thì anh ta rỉ tai đến bố mẹ K, hàng xóm láng giềng nhà K và cả nhà tôi rằng tôi từng có thai với anh ta và từng phá thai.

Mai Nguyệt thân! 

Bạn còn may mắn hơn tôi nhiều, ít ra câu chuyện của bạn cũng có phần nào đó là sự thật. Có lửa thì mới có khói. Chứ đằng này, tôi bị người ta ăn đứng dựng ngược về mình cơ. Tôi biết thừa kẻ đó là ai mà không làm gì được. Nhiều khi cũng không thể hiểu vì sao mình ra nông nỗi này, trong khi bản thân cực kỳ cẩn thận trong cư xử, cũng chưa từng dám “bổ” vào mặt ai như Nhóc lion (Không thích anh nào, tôi “bổ” thẳng vào mặt - //afamily.vn/tam-su-ban-doc/3521/Khong-thich-anh-nao-toi-bo-thang-vao-mat/). 

Trong số những người đàn ông từng đến với tôi, C là một người khá kiên trì. Anh ta theo đuổi tôi từ năm nhất đại học cho đến khi ra trường, đi làm được một năm. Tôi đã kiên quyết từ chối và công khai người yêu nên cuối cùng anh ta cũng không tiện mọc rễ ở nhà tôi nữa.

 
Nếu nói khách quan, C không có gì “không xứng” với tôi. Thậm chí, như bạn bè nói, anh ta còn hơn tôi khá nhiều về ngoại hình và gia cảnh. C vẫn được nhiều người khen là đẹp trai, hồi đi học, trong trường cũng có bạn gái để ý. Gia đình lại khá giả, ga lăng, nên cũng được lòng nhiều bạn gái. 

Tôi có ấn tượng xấu với C ngay từ đầu. Vì qua một người bạn tôi biết được anh ta đến với tôi đầu tiên là qua một lời thách đố của bạn bè, rằng sẽ cưa đổ tôi sau 3 tháng. Trên đời tôi ghét nhất là kiểu người đem người khác ra làm trò đùa, thách đố. Vì thế tôi tránh mặt ngay từ đầu. Những ngày Valentine, anh ta tặng quà tôi không nhận, và tôi nói chỉ nhận của người mình yêu mà thôi. Những ngày khác như lễ, tết, mùng 8 – 3, tôi cũng từ chối vì lý do quà có giá trị lớn quá không dám nhận kẻo mang tiếng. 

C đến nhà chơi, thì tôi tranh thủ cáo bận hoặc đi có việc, chứ tôi cũng chưa lần nào “đuổi” anh ta. Tôi cũng sợ bởi vì nhiều khi mình gay gắt quá khiến người ta thù hận. Tình yêu và sự căm thù có khi chỉ cách nhau một ranh giới rất mong manh mà thôi. Ấy vậy mà, cuối cùng tôi vẫn bị anh ta “trả thù” một cách đê hèn và khốn nạn. 

Tôi yêu K và chuẩn bị cưới, anh ta rỉ tai đến bố mẹ K, hàng xóm láng giềng nhà K và cả nhà tôi rằng tôi từng có thai với anh ta và từng phá thai. Kinh hoàng, bố mẹ người yêu tôi như ngã ngửa, còn tôi cũng cảm thấy mình không thể đứng vững nổi trước những lời bịa  đặt trắng trợn và xấu xa như thế. Mọi người xôn xao, dù xưa nay tôi vẫn được tiếng là ngoan hiền, đứng đắn, không điều tiếng gì. 

Rất may là người yêu vẫn hiểu cho tôi. Anh nói anh biết tôi là người thế nào. Và bạn bè những ai quen biết tôi và C thì đều biết tôi ghét anh ta, đến một cái cầm tay chưa có, một món quà chưa nhận sao có thể làm chuyện tày đình như thế? K cũng kiên trì giải thích cho bố mẹ hiểu. Các bác tuy cũng có đôi chút phân vân nhưng tin vào con trai mình nên cuối cùng đám cưới vẫn diễn ra như dự định. Dần rồi dư luận cũng lắng xuống nhưng mỗi khi nghĩ lại thời gian ấy, tôi vẫn có cảm giác kinh hoàng.

Chia sẻ