BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Tôi bị lừa làm "kẻ thứ ba" một cách ngoạn mục

,
Chia sẻ

(aFamily)-Có nên tin vào đàn ông nữa không?

Em năm nay 26 tuổi chỉ mong kiến được một người thật lòng thật dạ để để yêu thương và xây dựng gia đình nhưng nỡ lòng nào lại lừa dối em? 

Em quen hắn qua trang kết bạn online, hắn tên là N.T.D (ĐT: 0914xxxxxx), làm kế toán trưởng cho một tập Đoàn tại Tp.HCM. Hắn hơn em mười tuổi. Đến giờ, chúng em quen nhau được gần một năm  thì em mới phát hiện ra hắn đã có vợ và hai con trai.

Hắn ta dựng nên một màn kịch quá hoàn hảo giống như một kịch bản phim vậy, mà trong đó hắn là một đạo diễn chuyên nghiệp, để lừa em.

Lần đầu tiên hắn ta gọi điện làm quen với em rồi gởi cho em một tấm hình, tấm hình một người thanh niên trẻ và đẹp trai. Nói chuyện với nhau khoảng một tuần qua skype và điện thoại thì hắn bảo hắn phải về Hà Nội công tác vì nhà hắn ở  Hà Nội và Tổng công ty ở ngoài đó. Về được một ngày thì hắn báo hắn bị mổ ruột thừa.

Ngày nào chúng em cũng nói chuyện qua skype và điện thoại từ sáng đến tối. Hắn nói vì nằm viện nên có em nói chuyện rất vui, và ngày nào cũng thế, làm em tin là hắn chưa có vợ, vì nếu có vợ thì làm sao hắn ta có thể nói chuyện suốt với em như vậy được?

Rồi 2 tháng sau khi đã khỏi bệnh hắn nói hắn bị sụt hết 10kg vì hắn vừa nằm viện vừa phải nhận số liệu từ công ty trong Sài Gòn gửi ra để giải quyết nên mất rất nhiều sức, và lúc này hắn gửi cho em tấm hình thực sự, khác hoàn toàn với tấm hình đầu tiên, lúc này là một người già đúng tuổi của hắn, ốm nhom ốm nhắt đúng như người mới ốm dậy Em cũng tin vì thấy hợp lý.

Sau đó thì chúng em mới gặp nhau trưc tiếp và đã yêu nhau. Yêu thì em muốn thật lòng xây dựng nên em đã dẫn hắn về nhà giới thiệu với gia đìnnh. Hắn lên nhà em được 3 lần, Tết cũng có quà cho nhà em, giao thừa cũng gọi điện chúc tết ba của em.

Quen em, hắn hay nói là đi công tác khoảng,  có lần đi cả 10 ngày không gọi không liên lạc gì cho em hết và em cũng không gọi được vì máy báo mạng bận. Rồi sau đó  hắn ta gọi cho em bảo là anh đi nước ngoài nên điện thoại không có tín hiệu, anh đưa mẹ bị bệnh nguy kịch sang Singapore chữa bệnh nên không còn tâm trí nào nũa, rồi em đã bỏ qua vì mẹ hắn bị bệnh mà làm sao e trách đước chứ?

Mỗi lần về Hà Nội vào hắn có mua quà cho em như bánh chưng, giò nạc, bánh cốm, quả sấu để nấu canh, và bột sắn nũa bảo là quà của mẹ gởi cho em. Nhưng không biết đó là của mẹ hay của vợ hắn ta gửi vào làm quà trong này. Lỗi là cũng tại em vì đã không xin số mẹ của hắn ta để nói chuyện, một phần là vì em ngại chưa giới thiệu gì hết nên thôi, em nghĩ để sau này có dịp hắn ta dẫn em về Hà Nội ra mắt  rồi sau này gọi nói chuyện với mẹ hắn sẽ tiện hơn.

Hắn hứa là khi nào rảnh, sẽ dẫn em về nhà giới thiệu,  và em bảo hắn khi nào về hà nội em cũng sẽ về theo nên sau này đi Hà Nội, hắn không dám nói với em là ra đó  mà đi công tác ở nhưng nơi khác để em không đòi theo. Vì công ty của hắn có nhiều dự án ở khắp nơi nên em cũng tin.

Hắn không bao giờ cho em sờ đến điện thoại của hắn và bảo là anh có nhiều công việc cần bí mật, vả lại ai cũng có quyền riêng tư hết. Và rồi một hôm em đã lấy được điện thoại của hắn. Hắn xoá sạch tin nhắn ở hộp thư đi và đến, nhưng cũng may ở phần báo kết quả có một số điện thoại không có tên, viết rất thân mật, em đã nhớ lại số đó và về nhà gọi điện thử xem thế nào.

Mọi người biết là của ai không, đó là vợ của hắn. Vợ hắn giỏi giang và có 2 con trai khá xinh xắn nữa. Em nể chị ấy lắm, chị ấy biết em là người thứ ba mà không trách mắng gì em hết. Chị ấy bảo em vô tội, chị không trách và khuyên em giờ biết được sự thật thì em nên quên đi người đàn ông khốn nạn đó. Chị ấy cũng thất vọng vì chồng mình lắm, một mình chăm lo nuôi hai con quán xuyến nhà cửa trong lúc hắn thì đi làm ở Sài Gòn.

Em đau lắm, em là người rất ghét người thứ ba, nhưng thật không ngờ giờ đây em lại làm người thứ ba. Bây giờ em cảm thấy bi quan và mất hết niềm tin vào con người, chắc em không dám yêu và tin ai nữa.

 

Chia sẻ