BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Tôi bị "khủng bố" vì không giúp một phụ nữ có con

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không có con, chị HT đã trở nên độc ác

Gửi các bạn,

Tôi viết tâm sự này vì từ việc có con không thành, chị đã trở nên độc ác và làm hại đời tôi.

Tôi năm nay 28 tuổi, công việc kinh doanh khiến tôi giao tiếp với nhiều khách hàng và cũng tham gia rất nhiều diễn đàn để tạo dựng quan hệ cho công việc.

Một năm rưỡi trước, tôi quan tâm đến vấn đề bệnh viện thiếu tinh trùng và viết một số bài để các bạn nam thấy được ý nghĩa tốt đẹp của việc hiến tinh trùng vào bệnh viện. Bản thân tôi sau đó cũng tình nguyện hiến tặng bệnh viện Từ Dũ.

Rồi một hôm, chị HT gửi cho tôi email làm quen và sau đó chúng tôi thường xuyên trao đổi trên mạng. Chị kể về cuộc đời chị sinh ra trong một gia đình khá giả, các anh chị em đều thành đạt. Bản thân chị có 2 bằng đại học và đang là giám đốc một công ty. Tôi rất vui khi kết bạn với một người như thế vì mong muốn mở rộng quan hệ khách hàng thông qua sự giới thiệu của chị.

Nhưng dần dần, chị bắt đầu kể về cuộc đời chị với nhiều lần trắc trở trong tình duyên. Lần đầu thì bạn trai biết mình vô sinh nên đã từ chối kết hôn với chị để sống độc thân. Lần 2 thì yêu say đắm anh giám đốc công ty, nhưng anh này xuất cảnh đi nước ngoài bỏ lại chị đau khổ.

Lần 3 thì yêu một anh Việt kiều Mỹ nhưng anh này mắc bệnh vô sinh nên không giúp chị có con được.

Thời gian cứ trôi đi, đến năm 36 tuổi chị quyết định xin tinh trùng bệnh viện để thụ thai nhưng cả 3 lần đều thất bại.

Tôi đã động viên, an ủi chị  như một người bạn và nói chị hãy hy vọng lần sau sẽ tốt hơn. Rồi 1 tháng sau, chị hẹn gặp mặt tôi uống café, đi ăn tối và về nhà chị nghe nhạc. Một căn hộ nhỏ nhưng rất đẹp và trang nhã như con người chị vậy.

Sau lần đó, chị nói tôi đã cho chị rất nhiều niềm hy vọng. Nhưng xin tinh trùng ở bệnh viện rất khó nên chị không biết đến khi nào mới có thể có con được.

Như phải bùa mê, tôi đã nổi máu anh hùng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của chị. Tôi đã nhận lời giúp chị có một đứa con mà không cân nhắc kỹ lưỡng.

Ba lần canh ngày rồi thực hiện với tất cả sự nhiệt tình  mà không đậu, tôi chán nản cắt liên lạc và không nhận các cuộc gọi của chị nữa.

Hai tháng trôi qua, không có thông tin gì của chị, tôi nghĩ chị đã quên. Nhưng một hôm, có số máy lạ nhắn tin đến chửi rủa tôi. Nghĩ rằng có ai nhầm số nên tôi không trả lời. Hôm sau lại liên tục có tin nhắn đến, tôi nhắn tin lại nói nhầm số rồi. Người đó viết tất cả thông tin chi tiết về tôi. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ là chị mà chưa có bằng chứng và chưa xác minh cụ thể nên chỉ đăng ký gói chặn cuộc gọi xấu.

Vài ngày sau chị gửi cho tôi một email nói tôi đê tiện, hèn nhát, không xứng là đàn ông và nếu chị có đậu thai với tôi thì cũng sẽ bóp chết đứa con đó.

Tôi choáng váng khi nhận được những dòng tin như thế, tôi gửi email lại xin lỗi chị là tôi rất bận không thể giúp chị được. Nhưng tôi cũng không quên nói rằng nếu chị nghĩ tôi giống như những kẻ đê tiện thì thật là quá đáng. Cũng email ấy, năm tháng trước còn nói với tôi những lời tốt đẹp, vậy mà khi không thành thì chị gửi cho tôi những ngôn từ xấu xí nhất.

Nhưng đó là email cuối cùng chị gửi cho tôi, còn sau đó mỗi tuần tôi nhận được 1 email từ địa chỉ lạ nhưng giọng văn thì không khác nhau. Vẫn là những câu chửi rủa độc địa. Và tin nhắn vào điện thoại thì cứ 2 – 3 ngày một lần.

Lúc đó tôi đã rất căng thẳng và định báo công an nhưng bạn tôi nói kệ, không trả lời thì không làm gì được nhau.

Một năm qua, tôi nhận được không biết bao nhiêu tin nhắn, email nội dung lăng nhục nhưng tôi vẫn coi như không biết.

Có lẽ sự tỉnh bơ của tôi không làm cho chị quên đi, trái lại chị đã tìm cách biết thông tin gia đình tôi và liên tục gửi thư tay với những dòng chữ xiêu vẹo chửi rủa cha mẹ tôi.

Thật không may, mẹ tôi đã mở một trong số những lá thư đó và đêm nào cũng lo lắng cho tôi đến mất ngủ. Thương mẹ bao nhiêu, tôi giận chị bấy nhiêu và có nhiều lúc tôi nghĩ đến ý định trả thù. Nhưng lương tâm của tôi không cho phép, tôi chỉ biết động viên mẹ và thay đổi công việc ở gần nhà để mẹ bớt lo lắng.

Các bạn thân mến, từ một việc “làm phúc” mà giờ đây tôi “ phải tội”.

Các bạn có thể chia sẻ để chị HT thay đổi, yêu đời hơn và giúp tôi thoát khỏi sự phiền toái này với.

Thành Nam

Chia sẻ