BÀI GỐC Tôi có nên cưới một cô gái đa tình?

Tôi có nên cưới một cô gái đa tình?

(aFamily)- Cô gái mà tôi dự định cưới là người đa tình, đa cảm, dễ bị xúc động trước tình cảm, lời tỏ tình của người con trai khác. Liệu cô ấy có thể là người vợ chung thủy?

19 Chia sẻ

Tôi bị hấp dẫn bởi một người đàn ông chung tình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi chợt phát hiện ra những người đàn ông chung tình có một sức hấp dẫn riêng.

Dân gian có câu: “Gái ham tài, trai ham sắc”. Vì vậy không ít đàn ông dù đã có vợ hoặc người yêu rồi nhưng vẫn thích liếc mắt nhìn mỗi khi có bóng hồng đi qua. Đi kèm với đặc điểm này, đàn ông còn có tính cả thèm chóng chán. Do đó các nhà tâm lý học thường xuyên khuyên người phụ nữ giữ cho mình sự bí ẩn để đàn ông còn có cái khám phá, chứ nếu “con ong đã tỏ đường đi lối về” thì mối quan hệ sẽ dễ bề đứt gánh. Trong khi đó, lời khuyên này thường không dành cho đàn ông, điều đó cho thấy đa số đàn ông không chung thuỷ bằng phụ nữ.

 

Nói như vậy nhưng những điển hình về sự chung tình lại thường là đàn ông. Phụ nữ khi yêu một ai đó mà không được đáp lại, họ thường chỉ chờ một vài năm rồi yêu người khác hoặc đi lấy chồng. Trong khi đó có những người đàn ông có thể yêu và chờ đợi một người phụ nữ vài năm đến chục năm hoặc cả cuộc đời. Tôi không thể lý giải nổi tại sao họ lại như vậy, và làm sao họ có thể chịu đựng nỗi cô đơn lâu đến thế. Nhưng hiện nay, tôi đang bị hấp dẫn bởi một người đàn ông kiểu này.

 

Tôi tham gia vào một diễn đàn có sở thích hát hò trên mạng. Khi đi offline chúng tôi đã quen với rất nhiều bạn mới, ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Ban đầu chỉ là những mối quan hệ xã giao để thư giãn, giải trí cho cuộc sống thêm thi vị. Dần dần một vài người chúng tôi thân nhau, họp thành một nhóm thường xuyên gặp mặt. Trong nhóm tôi có anh K năm nay 24 tuổi, rất vui vẻ và thoải mái. Ấn tượng anh để lại trong mọi người dường như là một người đơn giản, sống chỉ cần ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ cuộc đời là được rồi, không cần suy nghĩ gì nữa. Lúc nào anh cũng đầu trò trong những lần đi chơi, ăn uống, hát hò, bài bạc… Nhờ có anh mà mọi người thân nhau và có được không khi vui vẻ thoải mái.

 

Thế nhưng sau này tôi biết được rằng, hiện nay anh chưa có người yêu vì đã chờ đợi một người con gái 7 năm trời, từ hồi học cấp 3. Tôi đã rất ngạc nhiên về điều này, tôi cứ tưởng kiểu người sành điệu như anh thì sống hời hợt, yêu hời hợt, nay yêu mai bỏ. Tôi không ngờ anh lại là người chung tình như vậy. Và rồi tự nhiên, tôi bị anh cuốn hút lúc nào không biết. Tôi chợt phát hiện ra những người đàn ông chung tình có một sức hấp dẫn riêng. Bên trong họ ẩn chứa một tâm hồn sâu lắng mà cuộc sống xô bồ không dễ gì tác động vào. Sự chung thuỷ của họ khiến ta cảm thấy thú vị khi quan niệm về tình yêu, tình dục ngày càng thoáng hiện nay. Và đặc biệt, ta có được cảm giác yên tâm khi quyết định gắn bó cuộc đời mình với một người đàn ông chung tình.

 

Chính vì những lẽ trên mà tôi đang thầm thương trộm nhớ người đàn ông có vẻ ngoài ồn ào đó. Tôi chỉ sợ mình không đủ khả năng để thay thế hình bóng người con gái đã ngự trị trong trái tim anh ấy từ lâu. Tôi cảm thấy mình không đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nếu cứ mãi thế này, có khi tôi lại trở thành một người chung tình thầm lặng.  

Chia sẻ