BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Tôi bị bạn trai cưỡng bức trong lúc say rượu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh đè tôi ta và cho tay của anh vào chỗ đó. Tôi có cảm giác như mình bị cưỡng bức! Hình ảnh tử tế về anh trong mắt tôi đã biến mất!

Tôi và anh yêu nhau được hơn một năm. Anh nói muốn tiến xa hơn, muốn chúng tôi có quan hệ tình dục nhưng tôi không đồng ý, bởi hai lí do: Thứ nhất, tôi muốn để chuyện thiêng liêng đó đến đêm tân hôn; thứ hai tình yêu tôi dành cho anh chưa nhiều đến mức tôi muốn dâng hiến!

Lần đó anh say rượu, anh gọi điện và đòi gặp tôi, đến khi gặp nhau, anh đòi hỏi tôi chuyện đó, tôi rất sợ, lúc đó tôi sợ mất anh nhưng vẫn cương quyết không đồng ý! Thế rồi tôi và anh ngồi nói chuyện, tôi cố gắng nói với anh thật nhẹ nhàng về quan điểm của tôi, rằng tôi không muốn làm chuyện đó trước khi kết hôn, rằng không phải tôi không đồng ý là tôi không yêu anh, và mong anh hãy hiểu cho tôi nhưng... tôi chẳng thể ngờ anh lại dám làm như vậy. 

Anh đè tôi ta và cho tay của anh vào chỗ đó, tôi sợ hãi đến tột cùng và van xin anh hãy dừng lại. Tôi chỉ biết gào khóc, tôi thậm chí cũng không biết là lúc đó tôi  có thấy nó hay không nữa, cảm giác lúc đó của tôi là hận anh đến tột cùng, tôi gào thét anh là đồ tồi. Tại sao anh lại cư xử với tôi như vậy? Tại sao lại ép buộc tôi quá đáng như vậy? Tôi tự hỏi có người con trai nào làm như thế nếu như bạn gái không đồng ý không? Tôi có cảm giác như mình bị cưỡng bức.

Tôi rất hận và coi thường anh, hình ảnh tử tế của anh trong mắt tôi đã biến mất! Đây là người tôi yêu sao? Sau này tôi cho rằng có lẽ lần đó anh đã giả say để cố tình làm như vậy, có lẽ anh nghĩ nếu làm cho tôi mất rồi, thì lần sau tôi sẽ dễ dàng cho anh, nhưng anh đã nhầm, tôi đã không làm thế, anh không biết rằng anh đã để lại trong tim tôi một vết thương không bao giờ liền sẹo.

Những tháng ngày sau đó, tôi sợ mình đã không còn, nên không dám bỏ anh dù tình yêu tôi dành cho anh vốn đã ít nay càng thành con số không. Nhưng cuối cùng, tôi đã chủ động chia tay anh, anh không biết rằng anh đã để lại cho tôi một nỗi đau. Bây giờ đôi lúc nghĩ lại chuyện đó tôi vẫn không khỏi sợ hãi và khóc.  Đôi lúc tôi thấy căm hận anh, nhưng đôi lúc tôi thấy hận chính mình vì không biết tự bảo vệ bản thân mình, không biết gìn giữ!

Tôi không biết sẽ nói sao với chồng mình sau này! Liệu tôi có còn trinh hay không, tôi cũng không biết nữa! Tôi cố gắng hoàn thiện bản thân mình, tự nhủ sẽ sống thật tốt, nhưng liệu chồng tôi sau này có thông cảm cho tôi không? Liệu tôi sống tốt đến mấy cũng có bằng cái màng mỏng kia không? Mọi người có thể cho mình lời khuyên không?

Chia sẻ