BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

Tôi bị bạn gái vừa "đào mỏ" vừa phản bội

,
Chia sẻ

Hôm sinh nhật T mặc dù em đã nói "Anh chưa được lấy lương, anh mua cho em quà nhỏ thôi nhá" nhưng T nói thẳng với em là không nhận quà dưới 5 triệu đâu.

T đến với em không phải là người đầu tiên. Chúng em yêu nhau được gần 4 tháng. Trước đây thì T cũng nói giống hệt cô bạn gái của anh, lúc nào cũng nói em không cần gì ở anh cả nhưng càng lúc em thấy cô ấy càng khó chịu với em. Em bận làm thì tỏ vẻ không vui. Kỷ niệm ngày yêu nhau cứ 1 tháng em phải đưa T đi nhà hàng một lần. Không những thế lần nào cũng phải mua quà.

T mới ra trường chưa có việc làm cộng thêm ý chí bám chặt đất thủ đô, mỗi tháng T đều bảo em "Anh ơi bố mẹ chưa gửi tiền cho em", thế là em đành phải chu cấp cho T trước khi bố mẹ T gửi nhưng không bao giờ thấy T đả động chuyện bố mẹ T gửi tiền. Nhưng yêu nhau em cũng không tính toán.

Hôm sinh nhật T mặc dù đã nói "Anh chưa được lấy lương, anh mua cho em quà nhỏ thôi nhá" nhưng T nói thẳng với em em không nhận quà dưới 5 triệu đâu, từ trước đến nay em đều thế.


Em là dân ngoại tỉnh lên Hà Nội học rồi ở lại làm việc luôn. Nhà em cũng thuộc dạng có điều kiện, với cả em là con một lên bố mẹ giục cưới sớm nhưng cứ lần nào rủ T về chơi thì T lại từ chối khéo rằng "Em đang đợi tin của chỗ tìm việc".

Sau khi đi công tác ở Điện Biên về, càng ngày T càng cáu gắt gây sự với em nhiều hơn. Và sau đó em cũng biết được tin bác T đang giới thiệu cho T một anh chàng. Và trong 1 tháng em đi công tác thì 2 người thường xuyên đi uống nước với nhau. . .

Cách đây 3 ngày, T nói với em là đi phỏng vấn nhưng thực chất là T đến nhà bác T chơi. Sau đó anh T rủ T đi chơi, lúc em gọi điện thì T bảo đang đi với ông anh nhưng khi em đến đón thì có cả mặt cậu kia nữa và T ngồi sau xe cậu ta, lúc nhìn thấy em thì T vội bỏ tay không ôm cậu ấy nữa.

Khi về, em đã hỏi T sao không nói là đi cùng với cậu kia nhưng T bảo em nghĩ chuyện đó không quan trọng. Bực mình vì T không thành thật 2 đứa em cãi nhau. Sau đó T xin lỗi và  em bỏ qua không nói gì nữa.

Nhưng đến hôm nay thì em thấy thật trơ trẽn. T tiếp tục đi phỏng vấn, em đưa đi nhưng khi sang nhà T thì đã thấy cậu kia đứng đợi ở đó. Nói thực lúc đấy em chỉ muốn xuống xe đập cho cậu ta một trận. T ra thấy em ở đấy thì chạy lại chỗ cậu ta. Không nghe rõ T nói gì nhưng lúc sau em hỏi thì T bảo là "Em nói với anh ấy là đi với bạn em rồi".

Phải chăng chưa bao giờ T coi em là người yêu? Ức chế không thể chịu được nữa nhưng em không nói gì. Nhịn nhiều quá rồi không thể chịu được nữa em nói với T chia tay đi. T nói thẳng với em "đồng ý".

Em không biết làm sao cả. Em vẫn yêu T nhưng liệu có phải em bị lừa tình? Anh em mình giống nhau anh à.

Chia sẻ