BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tình yêu ơi, mi ở đâu?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đôi lúc mọi người bảo "yêu đi". Em cũng muốn vậy chứ, nhưng em biết yêu ai bây giờ? Đôi khi bạn bè bảo "ế rùi".

Xin chào chị Nhã An. Chào tất cả các anh chị, các bạn, những độc giả của aFamily.

Đọc tâm sự và những lời chia sẻ của mọi người với bài viết "Tôi muốn lấy chồng", em cũng muốn tâm sự một đôi chút.

Em năm nay 22 tuổi ở ngoại thành Hà nội, đã tốt nghiệp, ra trường đi làm, có một công việc ổn định, cuối tuần vẫn đi học thêm.

Từ trước tới nay em vẫn có phương châm sống của mình là: không yêu trong khi học, khi nào ra trường, có công việc ổn định thì mới yêu, chỉ yêu một người rồi cưới.

Vì thế, kể cả khi đi học sống xa nhà, em cũng không bao giờ có ý định yêu cả. Bạn bè thì nhiều, chơi vô tư, thoải mái, yêu thì không, việc học đặt lên hàng đầu. Sau khi ra trường, em chủ động tìm việc qua các website, rồi đi thi, đi phỏng vấn và trúng tuyển. Mọi người bảo em may mắn, vượt qua nhiều đối thủ, qua cả đợt phỏng vấn bằng tiếng anh.

Nói thật, khi thông báo trúng tuyển em cũng bất ngờ và hơi lo lắng. Xin việc không dựa trên mối quan hệ quen biết nào không biết sẽ ra sao. Vào công ty lớn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, mọi thứ đều xa lạ với một sinh viên mới ra trường như em,  nhưng dù trong hoàn cảnh nào em cũng luôn có niềm tin.

Con người ai cũng vậy, đều mong có người để trò chuyện, chia sẻ. Bạn bè thì cũng có người yêu hết, dần dần cũng không thể chia sẻ với mình. gia đình thì cũng chỉ có thể chia sẻ được một phần. Em cũng giống anh chị, bây giờ muốn tìm người yêu mà không biết tìm ở đâu? Ngày ngày đi làm, sáng đi, trưa ở lại cơ quan, chiều về, có khi phải ở lại làm thêm. Em sống cùng gia đình, đi làm về có thể dọn dẹp, nấu cơm. buổi tối thì online một chút rồi đi ngủ.

Vậy đấy, đôi khi buồn, đôi khi thấy tủi thân, muốn nói chuyện, chia sẻ mà cũng không biết chia sẻ với ai. Uh thì tự nhủ: cái duyên cái số nó chưa tới. Đôi lúc mọi người bảo "yêu đi". Em cũng muốn vậy chứ, nhưng em biết yêu ai bây giờ? Đôi khi bạn bè bảo "ế rùi". Uh có lẽ cứ tình trạng này có khi mình ế thật.

Mọi người cho em lời chỉ dẫn với. Có ai biết, tình yêu ở đâu không?

Chúc chị Nhã An và mọi người sẽ tìm được hạnh phúc.
Cảm sự lắng nghe của tất cả mọi người!

Chia sẻ