BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Tình tiết mới trong câu chuyện "cọc đi tìm trâu" của Nấm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bất ngờ sáng nay, em nhận được tin nhắn của anh ấy hỏi han em rồi xin lỗi vì chắc khoảng một tháng nữa may ra anh mới có dịp đi xem phim cùng em được.

Chào tất cả mọi người!

Đầu tiên cho phép em gửi lời cảm ơn tới mọi người trong diễn đàn afamily.vn. Thú thực đến lúc này em cũng không ngỡ là bài mình lại được ban biên tập cho lên nhanh đến vậy. Điều đó làm em cảm kích vô cùng. Em thấy mục tâm sự trên afamily.vn thật gần gũi với bạn đọc, là một diễn đàn có nhiều người tham gia, chia sẻ rất nhiều điều bổ ích.

Dù là một thành viên mới nhưng em đã đọc thêm các bài viết của nhiều người trong diễn đàn. Có những người góp mặt thường xuyên và có nhiều bài viết hay như anh Boy HCM, chị Xinh đẹp và Kiêu kỳ. Đặc biệt em rất thích đọc bài của Mr Hoàn Hảo.

Bài tâm sự của em đã nhận được lời chia sẻ đầu tiên từ Mr Hoàn Hảo, anh đã cho em một cái nhìn khá toàn cảnh và em cảm thấy anh thật sâu sắc, nhiệt tình và rất dễ gần. Nhờ ban biên tập thống kê các bài viết của anh bằng các link mà em được đọc bài của anh nhiều hơn. Em cũng mong diễn đàn ngày càng có thêm các anh chị tham gia và cộng tác nhiệt tình, chia sẻ bổ ích như Mr Hoàn Hảo.

Em định viết bài cảm ơn sau khi nhận được chia sẻ của mọi người nhưng như thế có lẽ hơi vội vàng. Và đến hôm nay, đọc thêm được các bài chia sẻ, lại có thêm những tình tiết mới trong câu chuyện của mình, em xin được đưa ra để mọi người gỡ tiếp hộ em.

Đầu tiên, khi đọc bài: “Tất cả có thể chỉ là kịch bản "tán gái" của anh ấy” của bạn Ngốc, em thấy bạn ấy nhận xét có phần đúng, bản thân em không hề có nghi ngờ anh ấy sắp đặt nhưng sự bận bịu và biến mất của anh ấy thì dường như rất giống các bước “tán gái” Ngốc đưa ra.

Em ngầm nghĩ trong bụng nếu vậy sẽ cho anh ấy gậy ông đập lưng ông nhưng bất ngờ sáng nay, em nhận được tin nhắn của anh ấy hỏi han em đã khỏi ốm chưa, đi học và thi cử ra sao? Rồi anh ấy lại nhắc đến buổi xem phim anh ấy đã mời em lần trước. Tiếp tục là xin lỗi vì qua đợt bận rồi nhưng chắc khoảng một tháng nữa may ra anh mới có dịp đi cùng em được.

Em ngạc nhiên hỏi sao lâu thế thì anh ấy bối rối nói là bận. Em bảo làm gì tới mức bận không có buổi tối nào rỗi trong cả tháng sao thì anh ấy vòng vo rồi thú nhận mới bị tai nạn xe máy gẫy chân. Bó bột gần nửa tháng rồi, khoảng tháng nữa mới được tháo. Anh bảo phải hoãn bao nhiêu thứ, ở nhà chán quá.

Đến khi đọc bài: “Nếu đã yêu, thường đàn ông không có khái niệm "bận"” của chị Nguyễn Hoàng Oanh, em tự dưng liên hệ những điều chị ấy nói với cái chân gẫy của anh ấy. Liệu cái chân gẫy có ảnh hưởng và là dẫn chứng phủ nhận lại những gì chị Hoàng Oanh suy xét không?

Giờ thì đến em bối rối, em chỉ biết hỏi han và động viên anh ấy, chẳng biết nói gì nhưng trong lòng thì thấy thương và xót cho anh ấy lắm.

Không những vậy, lúc này em còn mong muốn giá như mình là người yêu anh ấy, mình sẽ dễ dàng sang thăm và xem tình hình của anh ấy thế nào để gần gũi anh ấy hơn.

Tiếc rằng, lúc này em và anh ấy chỉ là bạn, liệu em có nên sang thăm anh ấy tại nhà của anh ấy không? Anh ấy, gia đình anh ấy sẽ nhìn nhận em thế nào nếu em sang bên đấy lúc này nhỉ?

Lúc này, nếu em thể hiện sự quan tâm với anh ấy thì có phải tạo thêm một bước tiến trong tình yêu hay không hả các anh chị?

Lòng em lại rối bời, mong chia sẻ từ mọi người! 

                                                                                                                                                 Nấm

Chia sẻ