BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Tìm đến anh khác mỗi khi "cơm chẳng lành" là điều khó chấp nhận

,
Chia sẻ

(aFamily)- Việc chọn một “vệ tinh” để trút bầu tâm sự khi cãi nhau với người yêu không khác nào việc đổ thêm dầu vào lửa.

Gửi anh paka

Tôi đã đọc tâm sự của anh (Mỗi lần giận nhau, bạn gái lại đi chơi với anh khác - //afamily.vn/3069cs0ca37/Moi-lan-gian-nhau-ban-gai-lai-di-choi-voi-anh-khac) và cũng muốn nói với anh đôi lời. Tôi không phải bác sĩ tâm lý, chỉ là một người có chút ít kinh nghiệm muốn chia sẻ, mong có thể giúp ích gì đó cho anh. Theo tôi, người yêu anh chưa thực sự tôn trọng mối quan hệ của hai người đâu. 

Yêu nhau 3 năm – khoảng thời gian này đối với một mối tình không phải là ngắn, đặc biệt là trong thời buổi “mì ăn liền” này, nó càng trở nên đẹp đẽ và đáng quý hơn. Tuy nhiên, cũng có một điều đáng buồn là suốt một thời gian dài như thế: hoặc là cô ấy không chịu trưởng thành, hoặc vẫn chưa biết cách trân trọng những gì mình có trong tay, hoặc buồn nhất chưa thật sự trân trọng nó. 

Tôi không nói một cô gái khi có người yêu phải gạt bỏ mọi mối quan hệ với bạn bè khác giới. Ai cũng cần có bạn, yêu không có nghĩa là chiếm hữu, hai người không thể sống chỉ biết có nhau mà thôi. Nhưng hầu hết, những cô gái nghiêm túc đều tự co mình hơn, lặng lẽ hơn, các mối quan hệ khác giới lặng lẽ hơn, không ai muốn gây hiểu nhầm cho người mình yêu, không ai muốn vướng vào những rắc rối không đáng có, dù cho với bất kỳ cô gái nào, việc có nhiều người theo đuổi vẫn luôn là một sở thích. Nhưng sở thích đó vẫn buộc phải hi sinh, cho một điều mà cô gái đó cảm thấy quan trọng hơn. 

Cùng với việc thu mình trong các mối quan hệ khác giới, với bạn bè cùng giới lại thường thân hơn. Cô gái nào cũng có ít nhất một người bạn gái thân để tỷ tê trò chuyện, để tâm sự những lúc buồn, giận dỗi. Việc chọn một “vệ tinh” để trút bầu tâm sự khi cãi nhau với người yêu không khác nào việc đổ thêm dầu vào lửa. Một lần, hai lần, nó có thể là chiêu khích tướng, khiến người kia ghen, chột dạ, lo lắng và rồi thấy mình cần trân trọng mối quan hệ hơn, trân trọng người yêu hơn bởi chỉ cần lỏng tay có thể sẽ có người ngay lập tức “cuỗm” mất. Nhưng người yêu anh paka lại áp dụng cách này quá nhiều rồi, đến mức khó tin và khó chấp nhận nữa. 

Nhiều độc giả khác đã nhận xét đúng, rằng việc chia tay cô gái này với anh không hề đơn giản. Một sự thật rõ rang dễ nhận thấy là anh còn yêu, rất yêu. Nhưng nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, người đau khổ, thiệt thòi sẽ là anh mà thôi. Bây giờ, chỉ là bỏ đi lúc giận dỗi, rồi đến một ngày, ngay cả lúc vui vẻ, cô ấy cũng không ở bên anh nữa đâu. 

Theo tôi, “còn nước thì còn tát”, còn yêu thì không nên bỏ, cái gì cứu vãn được thì nên cứu vãn. Anh cứ nói chuyện nghiêm túc với cô ấy thêm một lần nữa, nói mình cảm thấy ra sao, thực sự muốn thế nào. Rồi cũng đề nghì rằng sau này mỗi lần cãi nhau cũng muốn tâm tình cùng những cô gái khác. Hãy để cô ấy thực sự nếm trải cảm giác đó. Nếu có ghen – nghĩa là có yêu, mà có yêu, có ghen, hiểu rồi sẽ tự thay đổi anh ạ. 

Còn nếu không, đừng nên níu giữ cái không thuộc về mình. Mong anh sang suốt và hạnh phúc!

Chia sẻ