Thử hỏi có mấy người đàn ông không QHTD trước hôn nhân?
(aFamily)- Đừng đòi hỏi phụ nữ còn trinh khi mà bản thân các anh lại quan hệ tình dục trước hôn nhân không phải là ít?
Tôi phản đối kịch liệt quan điểm sai lầm của anh Thành ("Những cô gái để mất trinh tiết nên thừa nhận cái sai của mình") và anh Trung ("Dù yêu đến mấy cũng sẻ bỏ nếu người yêu không còn trinh") về vấn đề "trinh tiết".
Tôi thật sự rất buồn khi anh Trung có quan điểm sai lầm rằng "Dù yêu đến mấy cũng sẻ bỏ nếu người yêu không còn trinh". Buồn vì anh làm mất mặt những thằng đàn ông như tôi khi nói lên câu đó. Tôi không biết anh được bao nhiêu tuổi mà suy nghĩ anh nông cạn như vậy. Tại sao anh có biết không? Đó là vì những nguyên nhân sau:
Thứ 1: Anh chưa hiểu nhiều về phụ nữ, một khi đã yêu và yêu hết mình thì họ sẵn sàng trao cho người mình yêu những gì quý giá nhất cho dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa thì họ vẫn không hối tiếc vì họ đã yêu thật tình, yêu hết mình và không tính toán, vụ lợi. Đó chính là đức tính rất tốt của họ đấy anh.
Thứ 2: Nếu tôi không lầm thì anh là 1 người rất gia trưởng, bảo thủ muốn mọi việc phải theo mình và mọi thứ phải hoàn thiện trong mắt anh đúng không? Tôi tán đồng với quan điểm của chị Hằng (trong bài "Phẫn nộ với suy nghĩ nông cạn về trinh tiết của anh Thành") rằng "Nếu anh bỏ chị ấy chỉ vì chuyện không còn trinh thì liệu những người tiếp theo mà anh yêu có giữ được cái "đáng giá ngàn vàng" ấy cho anh không?".
Anh sẽ là 1 thằng hèn khi từ bỏ chị ấy vì chị ấy không có lỗi mà có chăng là do sự bồng bột, nhẹ dạ, cả tin của một người con gái khi xa nhà lên thành phố. Đáng lẽ anh là thằng đàn ông thì phải có tấm lòng vị tha, bao dung, người ta đã khai thiệt với anh chứng tỏ người ta đã thật lòng đến với anh thì anh phải mở rộng vòng tay đón họ vào lòng chứ. Đằng này trong đầu anh lại luẩn quẩn vấn đề "trinh tiết" liệu có đúng không?
Tôi khuyên anh nếu còn nghĩ đến vấn đề "trinh tiết" nữa thì nên chia tay chị ấy đi vì nếu chị ấy biết anh nghĩ như vậy thì có thể chị ấy sẽ không còn dám tin tất cả những người đàn ông trên đời từ đó sống bất cần đời, trả thù đàn ông hoặc làm những chuyện dại dột thì chính anh là kẻ có tội và lương tâm anh sẽ cắn rứt anh mãi đó. Anh hãy suy nghĩ cặn kẽ anh nhé. Hy vọng có thể giúp được anh vì em cũng là thằng chưa vợ nè và đừng làm em thất vọng anh nhé.
