BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Thèm lấy vợ thì càng phải "cưới liền tay"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cậu đã mắc lỗi một lần rồi. Lấy vợ, các cụ nói phải lấy liền tay, không phải không có lý của nó.

Chào Lâm

“Cưới vợ nên cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha”

Tớ trạc tuổi cậu thôi, ấy thế mà tớ lấy vợ từ năm 26 tuổi, con trai giờ cũng 4 tuổi rồi đó. Lấy vợ sớm vất vả chút song được cái có con sớm, sau này chắc nhàn hơn.

Tớ đọc thấy trong bài cậu có kể đáng nhẽ cậu lấy vợ từ năm 28 tuổi nhưng vì mải chơi nên cuối cùng để người con gái mình yêu đi lấy chồng phải không? Đấy, con người ta là vậy, khi có thường không trân trọng nên rút cuộc lúc mất rồi mới tiếc. Tớ viết hai câu ca dao ở trên cũng có ý cả đấy, Lâm nhé.

Cậu đã mắc lỗi một lần rồi. Lấy vợ, các cụ nói phải lấy liền tay, không phải không có lý của nó. Mình không yêu nhanh, cưới vội nhưng nếu tìm được một người con gái tương đối nên cưới luôn. Đừng để lâu ngày, người này, người kia bàn ra tán vào ảnh hưởng đến tình yêu sẽ khó hợp nhất đi đến cưới xin được. Và hậu quả nhãn tiền chính mình phải chịu chứ có ai chịu thay mình đâu nào.

Ngày xưa, mình cưới vợ cũng nhanh lắm. Đợt đó quyết lấy là cưới luôn. Bố mẹ cũng phải giật mình, họ hàng hay hàng xóm cứ tưởng mình trót “ăn cơm trước kẻng” nên mới vội thế. Nào đâu phải vậy, chúng mình cưới nhau xong, phải đến một năm sau, vợ mình mới có mang.

Hồi đó, mình cũng đâu có tiền để bảo chuẩn bị chu toàn mọi thứ như nhiều cặp đôi bây giờ. Trong người còn có khoảng 2 triệu, cả của vợ (người yêu lúc đó) cộng lại là 10 triệu. Tặc lưỡi thiếu đi vay rồi trả sau. Hai vợ chồng đi sắm bộ giường, tủ và cái tivi vừa hết tiền. Đến việc đặt hoa cưới còn phải đi vay ông anh vợ. Chuyện cỗ bàn thôi thì phó mặc bố mẹ lo. Vậy nhưng cuối cùng cũng đâu vào đó.

Đợt ấy vợ mình còn chưa có việc làm ổn định, lại gái ngoại tỉnh nên khi đưa về ra mắt gia đình. Bố mẹ, anh em không nói gì nhưng mấy cô em bố rồi bác đằng nhà mẹ (họ hàng toàn ở gần nhà mình) thi nhau nói ra, vào, toàn chê là chính. Mọi người nói, cháu mình như vậy (ý chỉ mình đó), lấy đâu chẳng được vợ ngoài này sao phải đi yêu gái ở xa xôi làm gì, lại làm việc thời vụ như thế, yên tâm thế nào được. Lúc đó, mình mới yêu vợ được khoảng 8 tháng. Tuy nhiên, mình thấy cô ấy có nhiều điểm lấy làm vợ, mình sẽ được nhờ. Biết rằng nếu yêu lâu sẽ khó bền, chưa biết chừng mẹ đổi ý còn cấm cản thì khổ. Ra quyết đinh luôn: cưới!

Quyết định cưới cũng lo lắm, song hai đứa động viên nhau vì tình yêu sẽ cùng cố gắng. Lấy nhau rồi, mình mới thấy lựa chọn của mình không hề sai lầm. Vợ mình giờ vừa ổn định về công việc, có thu nhập kha khá lại rất được lòng gia đình nhà chồng. Hạnh phúc hơn, mình lại có thêm một thằng con trai trộm vía, bụ bẫm, dễ thương lắm.

Từ câu chuyện của mình, chắc Lâm đoán ra mình muốn nói gì chứ? Giờ nếu bạn chưa quen cô gái nào chứ nếu tìm được một cô gái mình thấy ưng về tính cách là phải chớp lấy cơ hội ngay cho một đám cưới. Đừng quá cầu toàn cả về hình thức, công việc. Không ai được toàn vẹn đâu bạn. Cũng đừng để mọi người bàn tán, thêm ra bớt vào về người yêu mình. Hơn 30 tuổi rồi, cưới vợ liền tay thiết thực lắm đó. Đừng để cơ hội trôi qua như lúc mình còn 28 tuổi.

Thèm lấy vợ cũng đồng nghĩa phải cưới liền tay, Lâm nhé!  

Chia sẻ