BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Tết này có ai đi chùa Hà "xin vợ" giống tôi không?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Xin giới thiệu, em cũng đang cô đơn toàn tập nên Tết này, em định đi chùa Hà cầu duyên...

Chào các huynh đệ, đại tỷ, sư muội trong hội cô đơn ủng hộ chủ đề “Bao giờ mới hết cô đơn”!

Xin giới thiệu, em cũng đang cô đơn toàn tập. Câu hát em thấm thía nhất “Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, yêu ai cũng không thành…”

Vì vậy,

Người ta có đôi, có cặp, tết này người ta đi đôi!

Em không cặp, không đôi, tết này em đi một mình!

Nghĩ thật buồn cười, bao nhiêu năm rồi, em vẫn cô đơn, ngày tết vẫn cứ đến, cứ đi bình thường. Nhiều lúc cũng buồn, cũng chạnh lòng song tặc lưỡi cho qua.

Nhưng năm rồi,

Lũ bạn cấp ba thân thiết, lẩm nhẩm một hồi, tiễn bốn chú lên đường lấy vợ, trơ lại mỗi mình đơn côi. Thằng nào em cũng nhiệt tình từ A đến Z. Thằng bạn cuối tốt đẹp lại thương hại em nhất nên vỗ vai một câu an ủi: “yên tâm, rồi có ngày chú cũng lấy được vợ, nhưng chú phải cố gắng lên kẻo anh lo chú lắm”. Nghe mà akay không chịu được.

Sáu đứa bạn đại học, bốn đứa thành đôi thành cặp. Năm vừa xong cũng nổ đoàng đoàng, giờ còn em và một thằng nữa. Bốn đứa kia, em cũng phăm phăm giúp sức, phục vụ. Vậy mà chúng nó không biết điều an ủi em, đi chơi toàn lôi em ra để bêu riếu, chê bai, chọc vào nỗi đau cô đơn của em. Chúng bảo em ế thật rồi, không khéo mai đi đường nhìn thấy một chú “đá ống bơ, bắt kiến”, ngoảnh lại là bạn mình thì chết. Chưa hết, vì thằng còn lại kia cũng chưa có người yêu, nên chúng ví em với nó thành một cặp. Tức lộn cả ruột.

Ngày trước, hồi thi đại học, đứa bạn bảo đi Đền Ngọc Sơn thiêng lắm, thi là đỗ. Em không sùng bái nhưng thấy hay hay nên cũng đi cầu khấn. Năm ấy em đỗ thật nên thấy việc đi mấy nơi linh thiêng cũng tốt.

Đợt học, lại nghe chúng nó nói đi Văn Miếu sờ đầu rùa, học hành giỏi giang, tấn tới, xoàng nhất cũng là không thi lại. Em tin và tết lên đường đi thêm cả Văn Miếu. Quả nhiên, sờ rùa, sờ bia em học hành phấn chấn, thi học kỳ nào cũng suôn sẻ, băng băng. Thậm chí còn giành cả học bổng loại A.

Thế là mấy năm nay, em vẫn đều đặn đi cả đền Ngọc Sơn và Văn Miếu dù không còn đi học nữa. Bây giờ đến vụ tình duyên bết bát này, không biết có chỗ nào linh thiêng không đây?

Ngố tàu như em rồi cũng được một đồng chí mách nước đi Chùa Hà - Cầu Giấy. Ái chà, cái chùa này em có nghe nói lâu rồi nhưng thực sự không biết người ta đến đó để cầu duyên. Em lên mạng thấy nói đến nhiều lắm và rất linh thiêng nữa. Hôm nọ, lại được thằng bạn mới lấy vợ bật mí, nó cũng từng đi chùa Hà cầu duyên.

Thiên hạ đồn thổi vậy, mình đang cô đơn thế này, có lẽ phải đi thôi. Đi cho mở mang, đi cho có nhiều hi vọng. Em đang lựa chọn ngày để em đi cầu duyên, "xin" một cô người yêu để cưới làm vợ đây, mọi người ạ.

Có bác nào cũng định đi chùa Hà tết này giống em khôn? Mà bác nào đã từng ứng duyên khi đi chùa Hà, comment cho em nhé! Để em củng cố niềm tin và hi vọng!

Thân chào các bác!

Chia sẻ