Tất cả có thể chỉ là kịch bản "tán gái" của anh ấy
(aFamily)- Tôi nghĩ hẳn đã có sự sắp xếp. Anh ấy đã biết bạn từ trước, cố tình lên chuyến xe ấy đi cùng giờ để kiếm cách làm quen thôi.
Nấm thân!
Đọc tâm sự của bạn, tôi cứ thấy mình thoáng hồ nghi anh chàng này. Có điều gì đó không ổn như là sự sắp xếp. Mãi rồi tôi mới nghĩ ra, cũng có thể tại đầu óc của tôi hơi “chậm tiêu” chứ có khi vấn đề cũng chẳng phức tạp đến thế. Có một chút suy đoán nói cùng Nấm và mong mọi người cho ý kiến xem liệu có phải Ngốc tôi đã quá võ đoán không nhé!
Anh chàng của Nấm năm nay đã 27 tuổi, đã học qua một trường đại học và đang học tiếp một trường khác – chính là trường của Ngọc đang học. Cái tuổi này theo tôi đoán là vẫn có đi làm, nghĩa là vừa làm vừa học chứ không phải chỉ đi học không và bố mẹ nuôi. Và như vậy có thể suy ra anh ấy khá bận. Xe bus là phương tiện chủ yếu của sinh viên, người đi làm cũng dùng nhưng không nhiều lắm và hầu hết chỉ những người có những tuyến xe tiện lợi, cố định, đi lại ít, chỉ đến cơ quan và về nhà mới dùng. Một người bận như anh ấy thì chắc xe bus không phải ưu tiên số 1 rồi.
Thế mà Nấm ở đây lại có những giây phút lãng mạn như thế. Tôi nghĩ hẳn đã có sự sắp xếp. Anh ấy đã biết bạn từ trước, cố tình lên chuyến xe ấy đi cùng giờ để kiếm cách làm quen thôi. Dĩ nhiên, cách này cổ điển và mất thời gian, nhưng hiệu quả và gây ấn tượng tốt ngay từ đầu chứ không giống cái kiểu “chặn đường làm quen” hay kiếm số điện thoại nhắn tin tùm lum. Và đúng là Nấm đã có ấn tượng về anh ấy khá tốt.
Có lẽ anh chàng này đang thực hiện giai đoạn 2 của quá trình nên vậy. Bạn cứ bình tĩnh, với đèn xanh bạn đã bật lên thì giai đoạn 3 sẽ sớm đến thôi. Kế hoạch của người ta đã được lên chi tiết rồi, bạn đừng sốt ruột. Hãy im lặng, kiên nhẫn chờ đợi và tận hưởng, hạnh phúc sắp đến rồi!