BÀI GỐC Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

(aFamily)- Có cách nào khéo léo và hiệu quả, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp tôi. Chờ tin của mọi người.

34 Chia sẻ

Tại sao đàn ông lại phải đưa lương cho vợ nhỉ?

,
Chia sẻ

(aFamily)- 7. Nộp lương cho vợ cũng để vợ quan tâm đến ta nhiều hơn, trong cuộc sống vợ chồng nếu thiếu sự quan tâm thì hỏng.

Mình từng đặt ra câu hỏi này và chưa biết trả lời thế nào cho chính xác, đến khi lấy vợ rồi, mình đã liệt kê được một số đáp án sau. Xin được trình bày và mong được mọi người đóng góp ý kiến, ai đồng ý và không đồng ý, chúng ta sẽ bình luận tiếp.

1.Ta sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật nhà nước đưa ra, như vậy mới là một công dân gương mẫu. Lấy vợ rồi, để làm một người chồng tốt, ta nên “nộp” lương cho vợ, có nghĩa ta cũng đang tuân thủ tốt một quy luật, tuy nó bất thành văn nhưng được đại đa số đàn ông tán đồng. Như thế chứng tỏ ta hòa đồng, không tự tách rời mình ra khỏi một thể thống nhất của những người đàn ông yêu vợ.

2.Vợ chịu “đút túi” tiền lương của ta, coi như ta là người may mắn, không may mắn sao được khi ngày xưa các cụ phải thuê quản gia, công ty phải trả lương thủ quỹ, còn mình thì tự dưng không mất chi phí mà vẫn có người quản lý tài chính giúp.

3.Nộp lương cho vợ là một vinh hạnh cho ta, vì ít nhất ta cũng chứng minh được bản thân mình không phải là người vô dụng. Tháng nào cũng có sản phẩm là “xèng” trao tận tay vợ, chứng tỏ ta biết lao động và có công xây dựng kinh tế gia đình.

4.Trao hết thù lao một tháng của ta cho vợ cũng đồng nghĩa giúp ta rèn luyện bản thân tốt hơn, từ bỏ được nhiều tật xấu như hút thuốc vô bổ, nhậu nhẹt liên miên, tiêu tiền không đúng mục đích, không bị dụ dỗ tham gia những trò chơi có hại kiểu cờ bạc, cá độ, mát xa, gái gú, karaoke ôm…v.v. Chưa kể sau vài lần xấu hổ với mọi người vì trong túi hết tiền, ta sẽ trở nên trơ tráo, mặc kệ thiên hạ dèm pha.

5. Hàng tháng, vợ bóc lột hết lương của ta chỉ làm vợ thêm khổ còn ta thì sướng. Không đúng sao? Vì vợ sẽ phải lo nhiều hơn để sao cho chi tiêu hợp lý, dạy dỗ, chăm con, đối nội, đối ngoại không mất lòng ai, chưa kể phải dành dụm để khi có công to việc lớn, ta hỏi là phải báo cáo đâu vào đấy. Ta đâu phải lo lắng gì nhiều, sướng chứ còn gì.

6. Vợ thu tiền của ta, cô ấy sẽ phải chăm sóc cho ta, đi đâu không nói chứ về nhà là cơm bưng, nước rót, cơm lành, canh ngọt không thiếu một bữa, không chậm một giờ.

7. Nộp lương cho vợ cũng để vợ quan tâm đến ta nhiều hơn, trong cuộc sống vợ chồng nếu thiếu sự quan tâm thì hỏng. Ai nộp lương cho vợ thường xuyên sẽ được thấy vợ quan tâm đến mình thế nào lúc cuối tháng, sẽ được xem một bộ phim đầy cảm xúc do vợ đạo diễn kiêm diễn viên. Đó có thể là nụ cười rạng rỡ, thân thiện, lời khen hay ho hoặc cũng có thể là những ngôn ngữ đầy sức nặng trong từng chữ có thể đè chết ta ngay. Tiếp theo đó là màn chiều chuộng hoặc những hình phạt muôn màu muôn vẻ nhưng rất khó lường…

Ở trên là tất cả những đáp án mình đã liệt kê được tới thời điểm này. Không biết cánh đàn ông có bác nào còn ý tưởng gì hay và thấy đúng không thì viết tiếp dòng suy nghĩ của mình nhé.

Mình thấy hạnh phúc vì luôn được vợ khen là chồng ngoan. Mình yêu vợ lắm, các bạn ạ. Vì vậy, mình luôn xác định sẽ đưa lương cho vợ không hề phàn nàn điều gì và cũng không bao giờ để vợ phải đòi hay lo lắng như chị Hồng Ngát.

Mong cánh đàn ông hãy học tập mình để vợ bớt lo. \J/

I love my wife

Chia sẻ