BÀI GỐC Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Cô ấy mới chia tay chàng trai kia 3 tháng, liệu đã sẵn sàng cho một tình yêu mới với mình chưa? Hay chỉ đem mình ra làm người lấp chỗ trống tạm thời lúc buồn, lúc cô đơn?

22 Chia sẻ

Tác giả bài "Yêu cô gái mới chia tay người yêu" phản hồi

,
Chia sẻ

Mấy ngày vừa rồi, cô ấy thay đổi ngoắt 180 độ, liên tục hẹn Hạnh đi chơi cùng...

Trung Hạnh xin cảm ơn các bạn độc giả đã chia sẻ với tâm sự “Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?” của mình trong suốt thời gian từ ngày được đăng.

Trong khoảng thời gian đó, Trung Hạnh đã lắng nghe ý kiến của mọi người và vẫn chưa dám quyết định nên đi theo chiều hướng nào, yêu hay không yêu cô bạn gái vừa thất tình đó.

Vậy mà trong vòng một tuần vừa qua, có nhiều diễn biến khiến Trung Hạnh thêm bất ngờ và giờ đang rối bời không biết xử trí sao. Có mấy lời tóm tắt tình trạng, mong mọi người gỡ rối tiếp hộ Hạnh.

Mấy ngày vừa rồi, cô bạn thất tình liên tục hẹn Hạnh đi chơi cùng. Cô ấy nhiệt tình và gợi ý rất khéo khiến Hạnh không biết từ chối sao nữa. Hôm cô ấy rủ đi ăn, hôm lại kéo đi xem phim, rảnh lúc nào là lại nhắc mình ra quán cà phê, cô ấy đợi ở đó.

Mỗi khi mình đến, cô ấy tỏ ra mừng rỡ và nói rất nhiều chuyện. Có cảm tưởng như cô ấy thân thiết với mình hơn cả khi xưa. Những điều trước đây chẳng bao giờ mình nghĩ đến cô ấy sẽ hỏi thì giờ đây lại đến cực bất ngờ. Ngạc nhiên đến mức mình còn lúng túng khi trả lời cô ấy.

Dường như cô ấy muốn nói không ngừng nghỉ, không muốn cho mình chen vào câu nào. Chỉ có mỗi việc lắng nghe và trả lời cô ấy những khi cần thiết thôi. Rồi cô ấy hỏi han chuyện quá khứ, hỏi mình từng yêu ai chưa? Nếu yêu cô nào rồi thì kể cho cô ấy nghe. Song mình chẳng kịp kể cô ấy đã khẳng định luôn là chắc chắn mình chưa yêu ai.

Cô ấy nói rằng rất quý mình, khen mình là chàng trai tốt, ga lăng, bao dung. Cô ấy đề nghị mình đừng rời xa cô ấy nữa. Đại khái, giờ cô ấy sẵn sàng dành tình yêu cho mình và chờ mong lời tỏ tình chân thành từ phía mình càng nhanh càng tốt.

Tự dưng mình cảm thấy sợ nhiều hơn vui. Giá như cô ấy cứ im lặng như lúc đầu, mình lại thấy cảm thông và yêu hơn. Đằng này, thay đổi ngoắt 180 độ như vậy, biết lý giải kiểu gì đây mọi người?

Chẳng nhẽ cô ấy quên người cũ nhanh đến vậy và trái tim đã sẵn sàng dành tình yêu cho mình? Liệu có trường hợp cô ấy thất tình nên đâm ra bất cần, thích yêu cuồng sống vội không? Lắm lúc mình thấy cô ấy hay mơ màng xa xăm rồi trở về thực tại cười nói bả lả. Rất kỳ lạ!

Còn một chuyện rắc rối hơn là cô bạn thân (người giới thiệu cô gái mình đang tìm hiểu trước khi biết cô bạn cũ thất tình) đã biết chuyện và buông lời cảnh cáo mình đừng chơi trò bắt cá hai tay. Yêu hay không yêu thì nói với cô ấy một lời để cô ấy còn điều chỉnh cô gái kia. Cô ấy nói, có chuyện gì không hay thì đừng nhìn mặt cô ấy nữa.

Buồn quá mọi người ạ! Chẳng biết tiếp tục thế nào đây?

Chia sẻ