BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tác giả bài viết "Không bao giờ lấy gái già" phản hồi

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chỉ mong rằng các anh chị trước khi ném đá hãy xem nó có đáng ném hay không đã, bởi vì đánh giá một con người, chỉ cần oan uổng một chút thôi cũng là không nên, các anh chị ạ.

Mấy dòng tâm sự của em vừa lên trang ngày hôm nay mà đã được rất nhiều anh chị quan tâm cho ý kiến. Em cũng không ngờ được điều đó. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã góp ý cho em về quan điểm, cách sống của mình. Em xin chân thành cảm ơn. Nhưng em nghĩ mình cần nói thêm một đôi chút để các anh chị hiểu em hơn. Em cũng không hoàn toàn là "một thanh niên quá tầm thường, ích kỷ lòng luôn tính toán thiệt hơn, thiếu bản lĩnh và thiếu đinh hướng cho cuộc sống của mình" như lời nhận xét của chị Anh Nga đâu ạ.

 

Trong số rất nhiều comment dành cho em, chỉ có anh Mốc xì và anh Tư vấn miễn phí là bênh vực, em cám ơn hai anh nhiều lắm. Không phải vì được khen, được đồng thuận mà em vui, mà vì hai anh đã đọc kỹ, đã hiểu em hơn. Còn các chị ghét em cũng là điều dễ hiểu. Em cho rằng đây là những suy nghĩ có bị ảnh hưởng phần nào bởi giới tính. Đương nhiên phụ nữ các chị sẽ chẳng thích nổi một chàng trai như em, nhưng em lại là một thực tế. Và thật sự em thấy mình chẳng có gì sai cả.

 

Bạn htp có thắc mắc rằng không hiểu "yêu để thỏa mãn cảm xúc hiện tại" là cái gì? Em xin lỗi vì cái này em diễn đạt hơn khó hiểu. Cảm xúc hiện tại là em thấy yêu cô ấy, cô ấy yêu em, và chúng em đến với nhau, để không gò bó lòng mình, chứ không phải thứ cảm xúc xác thịt. Nhưng yêu và cưới là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, không phải tình yêu nào cũng đi đến đích. Yêu là yêu, sao có thể ép buộc lúc nào cũng yêu là cưới. Em xin hỏi tất cả các anh chị: các anh chị đã từng trải qua bao nhiêu mối tình? Có phải mối tình nào cũng xác định sẽ đến đích hay không? Nếu xác định thì tại sao lại để mất nhau?

 

Em và bạn gái có nói rất rõ ràng với nhau rằng: chuyện tình cảm sẽ chẳng đi đến đâu cả. Em muốn lấy vợ trẻ, còn cô ấy cũng không thích kết hôn với người bằng tuổi, chúng em thẳng thắn với nhau. Yêu nhau, nhưng vẫn gặp gỡ những người khác, chúng em không tước mất cơ hội hạnh phúc của nhau. Em thấy em làm như thế còn tốt hơn rất nhiều kẻ nay hứa, mai hứa "anh sẽ cưới em" nhưng kết quả là đi lấy một người khác, để kệ người bạn gái đã mòn mỏi bao nhiêu năm. Mà các anh chị cũng thấy đấy, người hứa mà không làm thì nhiều chứ người thẳng thắn như em thì ít lắm. Bạn gái em chẳng trách em, sao mọi người lại lớn tiếng mắng mỏ như vậy?

 

Htp còn nói "không phải rằng khi ta bày tỏ quan điểm sống trái với đạo đức hay không hợp lẽ cho mọi người thấy thì sẽ được khen 'thẳng thắn,dám nói lên suy nghĩ' ". Em nghĩ quan điểm của tôi chẳng có gì là trái với đạo đức cả. Em không đi lừa gạt con gái nhà người ta, không chơi xong rồi bỏ, tôi chỉ yêu và thẳng thắn rằng sẽ không cưới, như thế là trái đạo đức sao? Em cũng không mong nói những lời này để được khen. Em nói vì những thiện ý, vì em thấy rằng có rất nhiều người như em mà thôi.

 

Em cũng không biết tại sao mọi người cứ phải nói em không có bản lĩnh, em ngựa non háu đá? Xin hỏi ý kiến của em thì liên quan gì đến bản lĩnh của em chứ? Em có thương bạn gái em nên em đã nói thẳng, em có thương bố mẹ em nên em mới muốn kết hôn với một người trẻ. Em đâu phải là người chỉ biết thương chính bản thân mình. Và em cũng chẳng có ý định lấy một cái "máy đẻ", em chỉ muốn con em được có điều kiện tốt nhất, như thế là sai sao? Cô gái nào trong độ tuổi từ 23 đến 27 mà đẻ thì là "máy đẻ" hay sao ạ?

 

Em chẳng nói mình có bản lĩnh gì. Em chỉ trình bày rằng em muốn học xong thạc sĩ, có trình độ tương đối rồi mới lập gia đình, bởi vì kết hôn rồi, em muốn có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Em đi học, mọi người không biết em học hành thế nào, nghiêm túc hay không mà nói em là thạc sĩ paper. Mọi người có thấy rằng mọi người đang ném đá hơi mạnh tay và không hợp lý không?

 

Em không lấy "gái già" thì sẽ có người khác lấy, em chỉ bảo em không lấy thôi. Và dường như chẳng ai chịu đọc những câu cuối trong chia sẻ của em cả. Em nói "cũng có thể bây giờ khi em trẻ thì em nghĩ vậy, vài năm nữa em sẽ nghĩ khác đi", suy nghĩ của con người có thể thay đổi cơ mà. Các anh chị hãy nhìn nhận chính bản thân mình, xem có phải mình cũng từng lớn lên và trưởng thành rất nhiều không? 25 tuổi có thể nghĩ thế này, nhưng 26 tuổi có thể nghĩ điều hoàn toàn ngược lại.

 

Chỉ mong rằng các anh chị trước khi ném đá hãy xem nó có đáng ném hay không đã, bởi vì đánh giá một con người, chỉ cần oan uổng một chút thôi cũng là không nên, các anh chị ạ.

 

 

Chia sẻ