BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Tác giả bài "Ế chồng, muốn xin một đứa con" phản hồi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tác giả bài tâm sự "Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con ngoài giá thú" tiếp tục gặp vấn đề trong việc xin con và cần được tư vấn...

Xin chào tất cả các độc giả của mục tâm sự trên Afamily.vn

Hơn mười ngày đã qua kể từ khi bài viết tôi muốn tâm sự cùng mọi người: “Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"” được ban biên tập trang web cho lên, đây là những ngày tôi thực sự bận rộn. Không chỉ dành thời gian để đọc được những chia sẻ quý báu của mọi người mà chuỗi ngày qua tôi đã được sống trong rất nhiều cảm xúc.

Trước khi viết ra nỗi trăn trở của mình, tôi đã cân nhắc và sẵn sàng đón nhận mọi lời khuyên, an ủi, động viên hay trách móc, phê phán của bạn đọc. Tôi hiểu rằng, mỗi người có một ý kiến riêng, mình cần tôn trọng ý kiến của họ. Cái may mắn của tôi là được mọi người đọc bài viết, sau đó phản hồi. Có rất nhiều cách để người ta có con mà không cần có chồng. Sự muôn mặt của nó quả thực nếu không đưa bài lên diễn đàn, chắc tôi cũng không thể biết hết được.

Dẫu biết có con mà không có chồng đúng như nhiều người phân tích thì tôi đang quá ích kỷ và không lường hết những hậu quả sau này xảy ra. Gần đây nhất một bài viết “Làm mẹ đơn thân sao mà khổ thế này” của chị L.C đủ khiến tôi phải đắn đo đôi chút. Tuy nhiên, ước muốn được làm mẹ trong tôi không hề tắt đi. Tôi thực sự muốn có con, muốn vượt qua mọi định kiến. Tôi không muốn mình chùn bước. Có lẽ nhiều người sẽ bảo tôi không biết lẽ phải nhưng nếu để dư luận làm mình thối chí, liệu ước mơ của tôi có được thành công?

Tôi vẫn muốn có con với chính người đang dan díu với tôi thời gian qua. Vì thế, tôi đã lựa chọn cách của MYCHA “Muốn xin anh ta một đứa con, hãy xin phép người vợ trước”. Vâng, tôi đã hẹn gặp được chị ấy tại một quán nước mà anh ấy không hề biết, cũng không hề có mặt. Tôi đã đủ can đảm để đối mặt với chị ấy, để nói hết những gì trước đây và cả mục đích của tôi cũng như những điều cam kết tôi sẽ làm nếu như mong muốn của tôi được thực hiện. Phản ứng của chị ấy đủ khiến tôi sốc. Tôi tưởng chị ấy sẽ nổi khùng, sẽ làm tôi bẽ mặt (thực sự tôi đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng) nhưng không. Người đàn bà ấy điềm tĩnh và bao dung một cách kỳ lạ. Chị ấy yếu đuối, già hơn tuổi của chính mình nhưng đôi mắt sáng và giàu tình thương. Chị ấy trầm tư, thở dài, hỏi tôi đã suy nghĩ chưa? Rồi lại động viên, im lặng và trước khi ra về, chị ấy bảo cho tôi được quyết định nhưng hãy nhớ những lời cam kết (chị ấy sẽ cầm tờ cam kết do tôi viết). Có nghĩa chị ấy đồng ý và vấn đề còn lại là tôi sẽ thuyết phục anh ấy ra sao.

Cứ nghĩ mọi việc như vậy đơn giản song kỳ thực không phải thế. Khi nghe lời đề nghị của tôi (dù tôi chưa đề cập đến chuyện gặp vợ anh, cũng không biết chị ấy đã nói với chồng chưa), anh biểu hiện trầm tư. Anh bảo hãy cho anh thời gian suy nghĩ vì quả thực thời gian này anh cảm nhận sức khỏe của anh không được tốt.

Đến đây, tôi lại thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa. Chả nhẽ công đoạn khó nhất tôi làm được mà đến lúc này khả năng thành công vẫn không có sao? Thái độ của anh ấy là có ý gì vậy mọi người ơi? Liệu anh ấy có vấn đề gì liên quan đến sức khỏe hay bị ràng buộc, áp lực bởi những cái khác? Anh ấy sợ bị liên quan trách nhiệm hay anh ấy cảm thấy mình có lỗi với vợ đây?

Với tôi, anh là người đàn ông phong độ, khỏe khoắn. Trong “chuyện ấy” từ trước đến giờ chính tôi vẫn là người kiểm soát sự an toàn bằng việc nhắc anh dùng dụng cụ bảo vệ. Liệu tôi có nên ép anh phải trả lời ngay khi bây giờ vẫn là khoảng thời gian anh ấy kêu để suy nghĩ?

Bạn đọc xin hãy tiếp tục chia sẻ với tôi nhé, hơn lúc nào hết tôi cần sự giúp đỡ của các bạn!

Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn ban biên tập Afamily.vn đã cho bài tôi lên.

Chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                                         T.X

Chia sẻ