BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tác giả bài "Bị ép duyên" phản hồi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trong một lần theo bạn thân đi chụp ảnh cưới tôi đã quen V. Khi ấy anh V mới là thợ học việc.

Bạn Hương thân mến,

Bạn thật là người tử tế vì đã nhiệt tình tư vấn giúp tôi. Xin cám ơn bạn và chúc cho bạn luôn gặp hạnh phúc trên đường đời. 

Có lẽ tôi nên nói rõ hơn về bạn trai mình để mọi người hiểu. Trước kia, trong một lần theo bạn thân đi chụp ảnh cưới tôi đã quen V. Khi ấy anh V mới là thợ học việc. Hôm đó chụp ảnh mệt nhưng mọi người đều thoải mái vui vẻ. Hơn nửa năm sau tôi trở lại ảnh viện đó để chụp ảnh nghệ thuật. Lúc này V đã lên thợ phó nhưng lại là người chụp ảnh chính cho tôi, còn thợ chính chỉ đứng chỉ đạo. Vì đã biết nhau rồi nên tôi cũng không ngượng ngùng gì, sau này xem lại ảnh thấy rất ưng ý nên tôi cảm kích V và giới thiệu bạn bè đến đây chụp. Cũng từ đó tôi và V hay liên lạc với nhau, anh giải đáp cho tôi những tò mò về việc chụp ảnh.  

Những khi không phải đi làm chúng tôi hẹn nhau đi chơi để anh V chụp ảnh cho tôi. Dần dần chúng tôi yêu nhau. Đúng là anh V chỉ học đến cấp 3 chứ không học đại học nhưng tôi nhận thấy anh cũng có năng khiêu trong nhiếp ảnh nên tiếp thu rất nhanh và chụp khá đẹp. Tôi tin anh sẽ phát triển tốt trong nghề nghiệp. Tuy nhiên, anh V xuất thân ở nông thôn, lại không được vào giảng đường nên ăn nói có phần bỗ bã, không khéo lẽo. Tôi nghĩ đó là những lý do chính khiến bố tôi không có thiện cảm với anh ấy. Còn mẹ tôi thì bảo anh V nói nhiều khiến cho người khác đôi lúc bực mình. Tuy không gay gắt bằng bố nhưng mẹ tôi cũng bảo tôi đừng yêu V. 

Còn về những tính xấu của Bình thực sự tôi đã cân nhắc và thấy không nên để cho bố biết. Ông sẽ suy nghĩ nhiều và thêm lo lắng bởi thực hư lẫn lộn, rồi có khi bố tôi lại càng thêm bối rối, không yên tâm cho tương lai của tôi. Như vậy bệnh sẽ càng nặng thêm. Trong suy nghĩ của bố tôi, con gái 24 tuổi thì chẳng còn trẻ trung gì nên ông mong tôi sớm lấy chồng. Chậm ngày nào thì bố tôi suốt ruột ngày đấy, chính vì vậy tôi cũng sốt ruột theo. Hiện tại trong mắt bố tôi Bình đang là đối tượng chiếm ưu thế nhất. Cũng có một vài người khác để ý đến tôi nhưng hoàn cảnh của họ còn lâu mới được như Bình nên bố chỉ chấm anh ta. Lấy một người không yêu đã đáng buồn rồi mà tôi phải lấy một người mình ghét như Bình nữa thì quả thật khó sống.  

Lời khuyên mưa dầm thấm lâu của Hương thật sự rất hay, hữu dụng và khéo léo. Tuy nhiên có lẽ tôi không thể áp dụng cho trường hợp của mình. Bởi vì bố tôi mang trọng bệnh, tôi phải nhanh chóng quyết định làm bố thỏa nguyện hay không trước khi ông nhắm mắt. Vì vậy mà tôi cứ suy nghĩ và day dứt mãi. 

Dù sao tôi cũng rất cám ơn bạn Hương vì đã góp ý cho tôi. Tôi nghĩ một cô gái nào đó bị ép duyên (nhưng không có người thân sắp ra đi như tôi) áp dụng lời khuyên của Hương sẽ rất hữu ích. Chúc cho mọi người đều có thể giải quyết được những khó khăn của mình. Một lần nữa chúc Hương luôn hạnh phúc.

Chia sẻ