BÀI GỐC Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

(aFamily)-Anh yêu em mấy tháng nhưng rủ em đi chơi rất ít. Dạo này ngồi cạnh em, tay anh hay tò mò vào những điểm nhạy cảm trên người em.

27 Chia sẻ

Tác giả bài "Anh bảo tôi phá thai vì anh đã có người khác" phản hồi

,
Chia sẻ

Cám ơn tất cả mọi người đã bên tôi trong những lúc khó khăn nhất. Afamily đã là một gia đình nhỏ của tôi.

Cám ơn mọi người đã luôn bên tôi lúc khó khăn nhất. Trong thời gian đó, lúc nào tôi cũng trên mạng, đọc tất cả những lời khuyên của mọi người. Cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, vui hơn vì mình không hề cô đơn. Tôi đã vẫn làm theo suy nghĩ của mình. Tôi không tha thứ nhưng vẫn bình thường với anh ta.

Bạn thân tôi cho biết mẹ nó vẫn luôn nằm khóc một mình. Tôi rất thương bác. Tết này tôi có về thăm gia đình bác 2 ngày. Nỗi đau đó không ai nhắc lại, nhưng đang nói chuyện, tôi thấy 2 hàng nước mắt rơi trên đôi mắt thâm quầng của bác. Tôi cười: "Bác ơi, năm mới, chuyện cũ thì cho qua hết thôi bác ạ. Cháu sẽ vẫn về chơi với 2 bác mà". Thật vui vì có những người yêu thương mình bên cạnh.

11h đi ngủ. Anh ta xuống mượn tôi cái áo khoác, nói anh muốn thơm và ngửi mùi chiếc áo đó (như trước kia anh vẫn làm) để nhớ mãi. Tất nhiên tôi nhẹ nhàng từ chối. Đêm đó, 3h30 bạn tôi dậy đi chùa hương cùng người yêu. 3h40 tôi nghe tiếng cửa phòng mở. Hóa ra là anh ta. Nằm im vờ ngủ. Tôi biết anh ta ngồi ở cuối giường nhìn tôi ngủ. Cứ thế cả đêm, tôi không dậy, anh ta cũng cứ ngồi đấy.

Mọi chuyện dần sáng tỏ. Người con gái đó quê Thái Bình nhưng làm giầy da ở gần chỗ tôi. Đấy là lý do tại sao anh ta vẫn có thời gian gặp cô ta.  Sau mỗi lần lai tôi học về, họ lại lao vào nhau...

Hôm sau anh ta dẫn người con gái đó về nhà ăn cơm. Bạn tôi kể: "Nó về, lên nhà ngồi như mẹ già. Cơm không chuẩn bị, ăn xong tao lại đi rửa bát. Tối ngủ với ông D. Sáng nhà tao gọi mới dậy ăn cơm, cơm xong lại ngồi. Tao kêu chán với mẹ. Mẹ thở dài bảo: "Ít học thì chỉ có vậy thôi con ạ. Nhưng lấy cho nhanh không thằng D lại linh tinh hết đứa này đến đứa khác, lại khổ ra"".

Sau khi lai người đó về quê, anh ta đã bị tai nạn. Không nặng lắm nhưng đau và xe hỏng nặng. Xung quanh anh ta giờ chỉ còn nỗi chán ngán và thất vọng của tất cả mọi người. Có vẻ anh ta đã gặp xui xẻo rất nhiều sau tất cả những gì đã làm.

Còn tôi, tôi đã có một cái tết vô cùng ấm áp bên gia đình.  Trong lòng đã nhẹ nhàng hơn. Hàng ngày vẫn lên afamily đọc tất cả tâm sự của mọi người. Afamily đã trở thành một gia đình nhỏ của mình nói riêng, một gia đình lớn của tất cả mọi người nói chung. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Hùng về tất cả tâm sự của anh. Cảm ơn Hue, Co Lac, Phương Phương, Fog... tất cả mọi người.

Qua afamily, em có thể gửi lời chúc mọi người một năm tràn đầy sức khỏe, luôn vui vẻ, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ... Em mong anh Nguyễn Văn Hùng trả lời em. Anh có thể nhận một đứa em gái bé nhỏ này không? Em rất kính phục tất cả những gì anh đã làm.

 

Chia sẻ