BÀI GỐC "Trong 2 ngày, mày hãy trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu"

"Trong 2 ngày, mày hãy trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu"

Sáng hôm sau thấy anh ta cập nhật một status lên YM là: “Cái gì của Caesar thì phải trả lại cho Caesar”. Không bao lâu sau đó thì tôi nhận được tin nhắn từ anh với nội dung: "Trong 2 ngày, mày hãy thu xếp trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu".

11 Chia sẻ

Suốt 3 năm yêu và bài ca muôn thuở: 50/50

,
Chia sẻ

Nhìn bạn bè em yêu nhau, bạn trai có lương là chuyển khoản cho bạn gái để làm quỹ chung đi chơi hoặc tiết kiệm đám cưới hay lo gia đình. Riêng em thì vẫn bài ca muôn thuở share tiền: 50/50.

Dạo này thấy chị em cũng chia sẻ ầm ầm về vụ chia tay đòi quà, đi chơi với gái chỉ có 100k, em cũng xin góp vui chuyện thực của mình.

Em và hắn đều có nhà ở Sài Gòn, vẫn còn sống chung với bố mẹ. Em quen hắn khi em đi làm công việc đầu tiên ở 1 quán trà sữa. Em là nhân viên, hắn là khách. Lúc ấy, ba mẹ hắn mới li dị nên hắn bỏ học. Sẵn ỷ lại vào tiền gửi ngân hàng nên ngày nào hắn cũng vác mặt lên quán ngồi. Làm bạn được 10 tháng, em với hắn yêu nhau.

Do làm bạn từ trước nên khi cả hội đi ăn, đi chơi đều share sòng phẳng. Khi yêu nhau thì em cũng giữ thói quen như trước. Ngoài nắm tay, ôm hôn, đi ăn cứ theo quy luật ngầm: tiền anh anh trả, tiền tôi tôi trả.

Nhiều khi thấy bạn bè được người yêu dẫn đi ăn, giành phần trả tiền em cũng tủi tủi. Nhưng em lại tự an ủi: "Hắn giờ cũng có làm ra tiền đâu. Với lại, bản thân mình cũng không thích dựa dẫm người khác cơ mà" nhưng vẫn thấy tủi thân.


Lúc âu yếm nhau hắn hay lên mặt: "Chưa thấy ai cưng người yêu như anh. Em đòi ăn gì là anh chở
em đi ăn đó". Trong khi share tiền bạc đều thế không biết hắn lên mặt kiểu gì nữa (Ảnh minh họa)


Những ngày quan trọng: sinh nhật, 14/2, 8/3,... thì đừng bao giờ nói là hắn có quà nhé. Quen nhau được hơn 3 năm, 1 món quà đặc biệt trong dịp đặc biệt hắn cũng không hề có luôn. Có lúc em cũng giận hờn thì hắn bảo: "Với anh, ngày nào ở bên em cũng là ngày đặc biệt, em để ý làm gì mấy ngày lễ đó" rồi bỏ qua luôn.

Ngày 8/3 năm yêu nhau đầu tiên, em nhắn tin hỏi quà hắn không trả lời, điện thoại gọi, hắn không bắt máy. Ngày hôm sau hắn nói là 8/3 anh đi với mẹ, ngày này không bỏ được. Em hỏi: "Quà 8/3 của em đâu?" thì hắn tỉnh bơ bảo: "8/3 là quốc tế phụ nữ. Cưng có phải là phụ nữ đâu mà đòi anh tặng quà cho cưng". Chao ôi...!!!

Được cái những ngày lễ, Tết, Noel, 14/2 tuy hắn không tặng quà nhưng vẫn hẹn hò đi chơi. Và tiền ăn, chơi share đều luôn ạ. Ai ăn gì thì nấy trả. Khi nào kẹt vài ngàn lẻ hoặc khó khăn thì dàn qua cho nhau.

Hắn cũng mở miệng vay tiền em nhưng chẳng bao giờ tự giác trả. Mỗi lần vài chục đến trăm nghìn giờ cũng gần 2 triệu rồi. Mà lúc đi chơi em kẹt tiền, hắn nói "để anh lo". Hắn mua vé xem phim cho em, dẫn em đi ăn thật. Nhưng vài ngày sau thì hắn ca bài ca nhắc khéo "Anh gần nghèo rùi, em có tiền thì trả lại bớt cho anh" trong khi hắn mượn tiền, em toàn để hắn tự giác trả.

Nói đến chuyện xăng cộ. Em là con gái mà số lần hắn qua đón em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bình thường thì hai đứa hẹn hò ở 1 điểm giữa nhà 2 đứa. Cái này cũng có thể thông cảm vì hắn ở Quận 7 còn nhà em mãi ở An Sương.

Nhưng cũng có rất nhiều lần em qua đón hắn đi cơ mà. Em đón hắn nhiều hơn hắn đón em. Lúc mới yêu thì hắn bảo: "Yên tâm, anh là con trai, xa mấy anh đi được, không lo". Nnhưng sau này toàn em đón hoặc gặp ở địa điểm giữa. Hắn vô tư gửi xe và lấy xe em đi, xăng xe cũng em đổ ạ.


Em không là cô gái yêu vật chất. Em chỉ cảm thấy tủi tủi mà thôi và sợ sau này lập gia đình em sẽ không quản lý tiền bạc từ hắn được (Ảnh minh họa)

Lúc âu yếm nhau hắn hay lên mặt: "Chưa thấy ai cưng người yêu như anh. Em đòi ăn gì là anh chở em đi ăn đó". Trong khi share tiền bạc đều thế không biết hắn lên mặt kiểu gì nữa. Chẳng lẽ em lại đốp thẳng vô mặt: "Không bao bạn gái được 1 bữa nào mà dám nói chiều". Tính em cả nể nên chỉ im lặng nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu.

Nhìn bạn bè em yêu nhau - mới là người yêu thôi, bạn trai có lương là chuyển khoản cho bạn gái để làm quỹ chung đi chơi hoặc tiết kiệm đám cưới hoặc lo gia đình. Riêng em thì vẫn bài ca muôn thuở: 50/50.

Quen nhau 3 năm em với hắn một lần chia tay vì giận hờn cãi vã. Sau khi quay lại, hàn gắn thì hắn đã đi học lại. Hắn học thêm 2 năm trong khi em đã ra trường rồi. 2 đứa dự định hắn ra trường sẽ cưới.

Nhưng những dấu hiệu về tiền bạc như vậy theo mọi người em có nên tiếp tục không? Khẳng định 1 câu em không là cô gái yêu vật chất, nếu có em bỏ hắn từ lâu rồi. Em chỉ cảm thấy tủi tủi mà thôi và sợ sau này lập gia đình em sẽ không quản lý tiền bạc từ hắn được.
 

Chia sẻ