Tại sao bạn không lựa chọn cuộc sống độc thân nếu như bạn cảm thấy gánh nặng gia đình là áp lực?
Thân gửi Trúc Anh
Tại sao bạn không lựa
chọn cuộc sống độc thân nếu như bạn cảm thấy gánh
nặng gia đình là áp lực?
Tôi không có ý
trêu đùa bạn mà nói rất thật. Trong cuộc sống hiện
nay, có nhiều người có mong ước được sống độc thân
nhưng họ không đủ dũng cảm và sĩ khí để thực hiện
điều đó. Bạn thử làm người tiên phong xem sao?
Cứ cho là lựa
chọn cuộc sống độc thân hay nói khác đi không lập gia
đình có vô vàn áp lực và áp lực đầu tiên đến từ
chính những người trong gia đình bạn, rồi lời xì xào
của dư luận, của bạn bè xung quanh và của chính bản
thân nữa. Không dễ dàng gì vượt qua áp lực đó vì
cuộc sống hằng ngày bản thân mỗi người vẫn phải
sống chung với cùng một xã hội, vẫn sinh hoạt chung và
tiếp nhận những điều xung quanh.
Nhưng thử nghĩ
lại xem, nếu bạn không thích lập gia đình, bạn lo sợ
nhiều yếu tố từ việc lập gia đình sẽ làm cho bạn
chịu nhiều đau khổ chẳng hạn.
Vậy chẳng cớ gì để mình lại chui đầu vào trong nổi
khổ ấy, để phải chịu thêm nhiều áp lực đáng ra
không phải chịu. Hãy cùng tôi điểm ra rất nhiều ưu
điểm của cuộc sống độc thân.
Sống độc thân,
bạn sẽ có một cuộc sống no đủ hơn vì thu nhập của
bạn chỉ để phục vụ một mình bạn. Mà bản thân mình
có sao dùng vậy nên chắc chắn chẳng khi nào bạn túng
thiếu. Nếu bạn biết tiết kiệm, bạn còn có thể để
dành được rất nhiều tiền. Như
thế vật chất sẽ không ảnh hưởng nhiều tới bạn.
Nỗi lo cơm áo gạo tiền sẽ không có cơ hội ghé thăm
bạn.
Sống một mình
đồng nghĩa bạn tự do hơn, thích làm, thích ăn, thích
ngủ, thích đi chơi lúc nào cũng được. Không bị ai ràng
buộc, không lo bị người này hay người kia quản thúc
hay vì vợ con ở nhà dan díu, vướng chân không đi được.
Do đó bạn sẽ giàu thời gian rảnh hơn những người có
gia đình.
Sống một mình bạn
sẽ chỉ phải lo cho bản thân mà không phải lo cho nhiều
người xung quanh bạn như vợ con…v.v. Như thế bạn sẽ
giảm được stress và cuộc sống sẽ có nhiều lúc rảnh
rỗi, thư thái hơn.
Sống độc thân
cũng đồng nghĩa bạn chẳng phải sợ vợ hay chồng mình
ngoại tình, gia đình tan vỡ. Ngoài ra, bạn còn có thể
lựa chọn cho mình nhiều đối tượng để có thể “tình
một đêm” hoặc sống kiểu “già nhân nghĩa, non vợ
chồng” mà không lo ràng buộc hai người với nhau. Nói
chung bạn dễ dàng phiêu lưu tình ái hơn khi có gia đình.
Nếu bạn lo buồn
phiền hay lạc lõng, bạn có thể tới những nơi đông
vui bất cứ lúc nào. Có thể đi du lịch mọi nơi và chắc
chắn sẽ không còn thời gian để cho mấy cái buồn phiền
kia xen vào.
Nếu bạn lo về già
không có nơi nương tựa. Bạn hãy đóng tiền dành dụm
của mình vào các nơi chăm sóc người già, rồi bạn sẽ
có người phục vụ và lo lắng cho bạn sau này khi mình
có tuổi.
Ai bảo sống độc
thân không thú vị chứ? Nếu cảm thấy ngán ngẩm cuộc
sống hôn nhân, chẳng cớ gì không trải nghiệm một
quyết định dũng cảm. Đó là không xây dựng gia đình.