BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Sôi nổi mùa bóng đá, chồng tôi cũng tăng tốc... "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có hôm nửa đêm hoặc gần sáng, thấy chồng vào lay đòi “chiến đấu” mà không hiểu nổi.

Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. “Chuyện ấy” cũng có nhiều điều để nói. Một sự thay đổi cũng đủ làm nên mỗi ngày một câu chuyện.

Hình như cũng tại diễn đàn này, tôi có đọc được một bài nào đó nói về chồng ham bóng đá quên trả bài cho vợ khiến vợ khó chịu, phải bày tỏ. Thôi thì cũng cảm thông cho chị ấy. Nghĩ mình còn may mắn chán vì chồng cũng ham bóng đá nhưng không quên nhiệm vụ. Vậy mà cái sự may ấy, giờ cũng đang có bất cập, mọi người ạ.

Cái ông xã nhà mình, “chuyện ấy” với vợ thường lên lịch sẵn. Tuần hai đến ba lần đều đặn và đúng giờ. Lâu dần, mình cũng quen với thời khóa biểu của ông ấy mà không phàn nàn gì. Nhưng từ hồi có giải bóng đá thế giới gì đó, cái lịch ấy bị đổi tùm lum và ông xã cũng thay đổi “chuyện ấy” một cách lạ lùng.

Thời tiết gần đây nóng quá, điện chỗ mình cũng thỉnh thoảng mất. Cái điều hòa trong phòng dạo này cũng trở chứng tậm tịt. Chắc đến hồi cần bảo dưỡng hoặc bơm ga. Bảo chồng mấy hôm toàn kêu bận nên chưa kêu thợ được. Thành thử có khi bật cả đêm cũng chả mát mấy.

Mọi khi hai vợ chồng cứ thỏa thuận với nhau về thời gian là khoảng 1 hoặc 2 giờ đêm thì “gần gũi”. Nghĩa là sau một giấc ngủ, cơ thể tái tạo lại, giảm bớt mệt mỏi, làm “chuyện ấy” cũng dễ dàng hơn. Nhưng đợt này trời nóng quá, mình lại hay bị ngứa cộng với chút đau đầu nên mệt mỏi không hào hứng lắm. Hơn nữa, chồng cũng xem bóng đá suốt nên chắc chẳng còn hứng thú và sức khỏe. Nghĩ là vậy song tôi đã lầm.

Không hiểu sao từ đợt có bóng đá ông xã lại ham hố đến nhiều. Lúc 1,2 giờ đêm như bình thường thì vướng vào giờ có trận bóng thứ ba nên ông ấy chuyển sang đánh trước hoặc sau trận đó. Đến giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Có hôm nửa đêm hoặc gần sáng, thấy chồng vào lay đòi “chiến đấu” mà không hiểu nổi.

Mình chưa dám hỏi tại sao nhưng trong đầu đoán già đoán non, ông chồng mình thường cá cược với mấy gã cùng cơ quan. Mà chúa là hay mê tín. Không biết chừng, ông ấy coi làm “chuyện ấy” để lấy hên và giải xui cũng nên. Để ý mấy trận gần đây, đội ông ấy nhận bị thua cũng đồng nghĩa “chuyện ấy” giữa hai vợ chồng xảy ra sau trận đấu, tức là lúc gần sáng.

Cũng biết giải bóng đá này chắc chỉ một tháng là hết rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ nhưng cái kiểu “ân ái” chốc nhát, không đủ sức khỏe, chất lượng của ông chồng gần đây làm mình khó chịu kinh khủng. Cảm giác mệt mỏi đã không đủ cho mình hứng thú lại còn bị chồng cho “đứt gánh giữa đường”, bảo sao tâm lý không được thoải mái.

Cứ tình trạng này, một tháng không khéo cũng gây ra nhiều bất cập, mọi người nhỉ? Không biết có đúng ông ấy giải quyết hên xui bóng đá bằng “chuyện ấy” không nữa. Nhưng cứ nghĩ đến đã thấy lộn ruột.

Đúng là “chuyện ấy” mùa bóng đá cũng lắm vui buồn!

Có chị nào có hoàn cảnh giống như tôi không?

Chia sẻ