BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

So với "Sống thử", QHTD trước hôn nhân là rất... bình thường!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có lẽ Micong đang quá quan trọng chuyện QHTD trước hôn nhân. Kể cũng tốt nhưng bạn sẽ trở thành cổ hủ và có thể đi ngược trào lưu của giới trẻ hiện nay.

Chào Micong!

Câu chuyện của bạn cũng thú vị khi đưa lên diễn đàn chia sẻ nhưng theo cảm nhận riêng tôi, nó hơi cũ kỹ. Nếu dùng nó để kể xấu đàn ông e hơi quá đáng còn nếu học hỏi kinh nghiệm, tôi hơi bất ngờ khi một cô gái sống tự lập ngoài thành phố mấy năm liền lại ngố đến thế.

Micong thua xa các cô gái tuổi teen, thế hệ 9x bây giờ họ còn hiểu biết về tình yêu và tình dục khá rành. Không tin bạn cứ thử đảo qua các diễn đàn mà xem, 9x họ đang nói và kể vể chuyện ấy nhan nhản, thành thục, sành điệu thậm chí hết mình.

Đừng trách người yêu mình về hành động của anh ấy, cũng như đừng vội vàng nghe theo những lời chỉ giáo của người khác bởi xét cho cùng họ cũng chỉ biết được một số chi tiết nhỏ do Micong tâm sự ra chứ không rành rẽ hết tường tận người đàn ông của bạn. Nếu Micong không cân nhắc kỹ những gì mình cảm nhận về người ấy trong khoảng thời gian vừa qua, lại chủ quan hành động theo lời khuyên, không khéo bạn sẽ làm cho mọi chuyện rối tung và đổ vỡ.

Có lẽ Micong đang quan trọng vấn đề “chuyện ấy’ trước hôn nhân. Bạn sợ mọi thứ không hay, sợ dư luận dèm pha, áp lực truyền thống đè nặng… Kể cũng tốt nhưng nếu so với xã hội hiện nay, bạn đang trở thành cổ hủ và có thể đi ngược trào lưu của giới trẻ. Bạn có lẽ phải ở thế hệ 7x hoặc 8x đời đầu mới chuẩn.

Tình dục là thứ không thể thiếu của mỗi con người. Đàn ông hay đàn bà đều có ham muốn như nhau. Đàn bà thậm chí còn cao hơn đàn ông (tùy thể chất từng con người) nhưng vì phụ nữ Á Đông thường e thẹn không nói ra cũng như không chủ động. Song nếu đàn ông biết khơi gợi, biết kích thích thì đàn bà dù cương quyết tới đâu cũng khó lòng từ chối.

Nói để thấy Micong muốn kiên quyết giữ gìn “chuyện ấy” trong một thời gian dài là rất khó nếu hai bạn cứ liên tục gần nhau và ở những nơi thuận lợi dễ đưa đến cảm xúc yêu thương. Bạn chỉ có thể chống cự một hai lần đầu chứ càng về sau, khi người yêu bạn đã có sự chuẩn bị tốt, anh ta sẽ không để bạn từ chối được mãi.

Cũng tại diễn đàn này có một chủ đề “Sốc khi bạn gái rủ sống thử” mà cô gái trong câu chuyện cũng chỉ bằng tuổi Micong đó thôi. Cô ta thấy chuyện “sống thử” và “chuyện ấy” rất bình thường, chẳng sợ dư luận, điều tiếng. Khi yêu, cô ta sẵn sàng dâng hiến cũng chẳng cần phải suy nghĩ tương lai.

Tôi không có ý đưa ra lý lẽ trên để biện hộ hay cổ súy cho “chuyện ấy” trước hôn nhân nhưng rõ ràng so với “sống thử” thì làm “chuyện ấy” trước hôn nhân còn nhẹ nhàng và ít điều tiếng hơn rất nhiều.

Người nam hay người nữ khi đến tuổi trưởng thành có nhu cầu, có ham muốn. Nếu tìm được người bạn tình vừa ý, đến với nhau tự nguyện và trên cơ sở tình dục an toàn thì không nhất thiết phải kìm hãm “chuyện ấy”.

Hãy suy nghĩ nhẹ nhàng đi một chút Micong nhé, bạn sẽ tìm được tiếng nói chung với người yêu ngay thôi.

Chia sẻ