BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Sắp cưới, tôi phát hiện bạn trai rất "lăng nhăng"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Quay cuồng trong những luồng thông tin khác nhau, em có nên tin người chồng sắp cưới?

Xin chào tất cả các anh chị trong chuyên mục tâm sự của afamily.

Em cũng thi thoảng theo dõi chuyên mục tâm sự trên đây. Qua những câu chuyện, tình huống khó xử của các anh chị, và những lời khuyên của mọi người, em cũng đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm sống cho bản thân. Hôm nay, em cũng muốn tâm sự câu chuyện của em, để tìm được những lời khuyên cho tình huống em đang gặp phải.

Em năm nay 20 tuổi. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Cuộc sống của em từ nhỏ đến lớn khá êm ấm và phẳng lặng. So với bạn bè cùng trang lứa, em có phần ngờ nghệch, ngu ngơ hơn về cuộc sống bên ngoài xã hội do rất ít va chạm.

Câu chuyện mà em muốn chia sẻ và xin ý kiến, là những điều thắc mắc khó xử về bạn trai em.

Em đã đập vào chuyện yêu khi còn khá nhỏ tuổi. Khi học năm đầu phổ thông, tức cách đây 4 năm, em yêu B, một người hơn em 9 tuổi, ở khá gần nhà em. Bố mẹ em đã khá sốc, và tất nhiên lập tức cấm đoán chuyện tình cảm này, vì muốn em chuyên tâm vào học hành. Một vài người thân của em biết chuyện, cũng lên tiếng can ngăn. Họ nói trước đây từng biết B, và không thích anh ta, nói B là một kẻ lăng nhăng, hay đi trêu ghẹo người khác.

Dưới áp lực từ phía gia đình, em đã chấm dứt với B dù tình cảm vẫn còn. Chúng em đã thôi không gặp nhau gần 1 năm. Khi em lên lớp 11, một vài người bạn của cả 2 đã đến gặp em, nói rằng B rất đau khổ trong suốt thời gian qua, và cho xin một cái hẹn gặp, vì B quyết định đi vào nam để quên tất cả. Khi gặp nhau, nhận thấy tình cảm dành cho nhau còn rất lớn, chúng em đã quyết định quay lại với nhau.

Sau đó, B đã đến gặp bố em, xin phép được yêu em, và khẳng định sẽ không làm gì ảnh hưởng đến việc học tập của em. Để thuyết phục bố mẹ, em đã cố gắng học tập và đạt được kết quả tốt. B luôn ở bên và nhắc nhở em học tập, và đều đặn hàng ngày đều đèo em đi học đợi em học 2 tiếng rồi chở về. Lúc đó, khi nhận xét về B, em nghĩ B là một người bạn trai tốt, B luôn quan tâm và lo lắng cho em, từ những điều nhỏ nhặt nhất. 


Về gia đình, năm B hơn 10 tuổi, bố B đã bỏ mẹ con B theo người phụ nữ khác. B đã có một tuổi thơ rất vất vả. B nói với em, rất căm thù sự phản bội, và tuyệt đối sẽ thành người cha có trách nhiệm, không để con mình phải khổ như anh ấy đã từng khổ.

B rất không thích em mở rộng mối quan hệ của mình. Anh ấy hay kiểm tra điện thoại của em, giới hạn mối quan hệ của em với những người bạn thân thích. Anh ấy nói không thích em chat yahoo, nói rằng anh ấy đã từng trải qua và thấy nó rất vô bổ, em cần tập trung hơn cho việc học.

B nói, anh bắt em như vậy và anh cũng bắt mình như vậy, nếu buổi tối em bận học, anh sẽ ghé qua một lúc, còn chỉ sang nhà anh bạn thân gần nhà chơi, không đi đâu vì hầu hết các bạn thân khác của anh cũng đã có gia đình.

Chúng em đã có mối quan hệ trước hôn nhân, và do thiếu hiểu biết, em đã phải hút điều hoà 2 lần. B tỏ ra rất đau khổ, nói rằng anh đã tự tay giết con mình, và nói nếu không phải vì em còn đi học cấp 3, thì sẽ không bao giờ B đồng ý chuyện đó.

B nói, anh đã nhiều tuổi, lại là con một trong gia đình, B rất khao khát một mái ấm gia đình, và giục giã em chuyện kết hôn. B nói muốn chúng em kết hôn ngay khi em học xong cấp 3, em học cứ đi học, B sẽ gánh vác gia đình. Hầu như trung bình 1 tuần 3 lần em nghe B nói về chuyện này. Bản thân em không muốn điều đó, nhưng vì nghe B nói nhiều nên cũng dần nguôi, vì em cũng có ý định kết hôn với B.

Chúng em đã chụp ảnh cưới và mua nhẫn, mọi chuyện tưởng chừng rất tốt đẹp. B còn gọi hẳn bố mẹ em là bố mẹ, và hơi giận khi em vẫn gọi bố mẹ B là bác.

Sau khi học xong cấp 3, em phải chuyển đi học xa đã hơn 1 năm nay. Trung bình tuần em về nhà 1 lần, hoặc nhiều hơn, do nhà em cũng khá gần, chỉ mất hơn 1 tiếng đi xe. Do bận học nên sự quan tâm em dành B không còn được như trước.

Về phần em, em tự nhận thấy rằng mình còn là một cô bé tính tình còn trẻ con. Cũng không hiếm lần em làm B đau đầu với tính cách này. Về phía B, B hiện đang làm công việc kinh doanh tư nhân. Công việc anh ấy khá mệt mỏi và áp lực, lại cũng hơi gò bó về mặt thời gian. Gia đình anh ấy cũng không được vui vẻ, với ông bố đã quay về và suốt ngày cáu kỉnh.

Mọi chuyện có thể rất tốt đẹp nếu như không gặp phải một chuyện như sau.

Hôm đó, lịch học thay đổi đột xuất, em quyết định về mà không báo trước cho B. Anh ấy đang đi liên hoan cùng nhóm bạn thân, khi em về, em cũng đi cùng, nhưng lúc đó anh ấy đã say khướt. Anh vứt điện thoại trên ghế.

Cũng rất vô tình em cầm lấy điện thoại của anh, và phát hiện ra B dùng 2 chiếc điện thoại giống nhau. Một cái là số bình thường anh ấy liên lạc với mọi người. Con cái em đang cầm trên tay không phải cái đó. Em giở ra, toàn số điện thoại lạ, 1 vài người lưu tên, ví dụ như Hoan, Hương, có cả con trai lẫn con gái.

Khi em giở mục tin nhắn ra, em rất sốc khi đọc đc những dòng nhắn tin của anh ấy với 2, 3 người, em đọc được 1 vài tin như: "Hôm nay em về quê với mẹ, em mệt lắm", "Về đây anh matxa cho". Em hoàn toàn sốc và không thể tin vào mắt mình. Đúng lúc đấy, B tỉnh dậy nhìn thấy và giật cái điện thoại. Em nói đưa cho em, thì anh ấy miễn cưỡng đưa và nói đó là điện thoại của bạn anh.

Đọc thêm được vài tin nữa, em thấy choáng váng. Em nói chia tay và bỏ về. Anh ấy giận dữ nói đó là điện thoại của bạn anh (mà sau này em kiểm chứng là không phải) và đập tan chiếc điện thoại.

Sau chuyện đó chúng em cũng đã có nói chuyện với nhau. Ban đầu B giấu diếm, song anh ấy thừa nhận đó là đt của anh, anh nhặt đc, và buồn chán vì  thời gian qua chúng em cãi nhau nhiều quá, nên đã gọi điện nhắn tin cho những người đó, dù hoàn toàn không biết đấy là ai, trêu đùa cho vui, và mới chỉ 1 tháng gần đây mà thôi. Em đã bắt anh ấy gọi lại 1 trong những số đt đó, số của người có dòng tin nhắn kia, và xác nhận là anh ấy không quen họ thật. Dù buồn và sốc, nhưng em đã chấp nhận tha thứ cho B.

Sau đó, em để ý hơn những việc B làm. Chưa hoàn toàn quên chuyện cũ, em lại tiếp tục sốc thêm lần nữa. Trước đây B có dùng 1 số sim khá đẹp, nhưng ít dùng. Cách đây 4, 5 tháng anh ấy cho người anh rể họ (ít gặp mặt) của em số sim đó, vì nói muốn dùng cùng 1 mạng với em.

Sau khi chuyện này xảy ra, chị họ em nói rằng số sim B cho anh họ em có khá nhiều con gái nhắn tin vào, có những tin nhắn khá kinh khủng. Em còn phát hiện B có 1 hòm thư yahoo (mặc dù anh ấy nói ngày anh đi làm về mệt, tối chỉ xem tv hoặc chơi cờ rồi đi ngủ, và rất ghét chat chit vì nó vô bổ).

Em lén vào hòm thư ấy, thì phát hiện ra danh sách 80 - 90 cái nick, hầu hết đều là con gái, em có vào chat trêu ghẹo vài người nhưng không thấy trả lời. Em lôi 2 chuyện này ra hỏi, thì B thú thực là trong thời gian bọn em chia tay, B chán và có nhắn tin gọi điện nói chuyện bậy bạ với đôi người do bạn anh giới thiệu. Và B luôn mồm khẳng định rằng chỉ trêu ghẹo cho vui, chứ không hề gặp mặt họ bao giờ. Lý do là do anh ấy quá buồn, công việc căng thẳng, gia đình xô xát và cãi nhau với em. Và thề rằng anh ấy đã nói hết với em.

Tuy nhiên em vẫn thấy có những điều bất hợp lý trong lời nói của anh, em tìm thấy vỏ sim và bảo hành điện thoại, chứng tỏ có khả năng là chiếc điện thoại kia là anh ấy mua, chứ không phải nhặt được, chuyện đập điện thoại khá vô lý, em thấy anh ấy bảo không ra mạng mà vẫn đổi password.

Trong khi em đang mông lung, chưa biết nên tin vào điều gì, thì nhiều người bạn của B và cả của em đều khuyên em hãy tin B. Họ nói hầu như ngày nào họ cũng nghe B nhắc về em, và luôn luôn tỏ thái độ vui mừng khi có khả năng em đồng ý kết hôn vào cuối năm, rồi khi họ gọi em là người yêu thì B toàn chỉnh lại là vợ, có chuyện gì em không vui B đều lo lắng...

Em giờ đang quay cuồng trong 2 luồng tin trái chiều, em không biết phải tin vào đâu. Liệu bạn trai em là người như thế nào, là một người tốt chỉ vì những phút buồn chán nên mới có những hành động như vậy, hay là một kẻ lăng nhăng đào hoa và lọc lõi tới mức biết cách tạo vỏ bọc cho mình mọi lúc để không ai nhận ra? Liệu em có nên tin lời B rằng chưa gặp gỡ và lăng nhăng với ai không? Giờ liệu có cách nào để em kiểm chứng điều đó không?

Mong các anh chị hãy giúp em. Em xin cảm ơn rất nhiều.

Chia sẻ