BÀI GỐC Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu... "trả bài"

Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu... "trả bài"

Chúng tôi vừa mới cưới và vẫn đang trong tháng "trăng mật". Cứ tưởng cưới xong, có "cái chăn 37 độ" để chống rét. Vậy mà mỗi khi tôi đòi “gần gũi”, vợ lại tìm cách cố thủ vì lạnh.

11 Chia sẻ

Rét buốt, đành phải bye sex vì chồng "xìu", vợ "khô'

,
Chia sẻ

Trời rét này thì quả lắm vấn đề. Không những “chú bé” của tôi cũng biểu tình, rất lâu chịu chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Vợ tôi cũng có vấn đề với “cô bé”.

Nhân có chuyện của tác giả bài “Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu... "trả bài"”, tôi cũng có vài lời chia sẻ về câu chuyện của mình, không biết có độc giả nào gặp vấn đề giống tôi không?

Tôi không gặp khó khăn như bạn Tú bị vợ “cấm vận” do trời rét mà ngược lại thích lúc nào, vợ tôi vẫn chiều như bình thường. Tuy nhiên đợt rét này, chính tôi mới nản “chuyện ấy” và vô tình đang trở thành kẻ “cấm vận” lại vợ tôi.

Chẳng là, trời nóng hay trời ấm sẽ chẳng sao. Mỗi khi gần gũi vợ tôi cũng học theo các cách trên sách báo, đài hoặc có thể xem phim “đen” nữa hay nói khác đi là có màn dạo đầu. Vợ tôi cũng hưởng ứng và khi dung dịch bôi trơn của cả vợ và chồng đủ dùng, chúng tôi sẽ không gặp khó khăn gì khi hòa với nhau làm một.

Nhưng khi trời rét này thì quả lắm vấn đề. Không những “chú bé” của tôi cũng biểu tình, rất lâu chịu chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Không như mùa khác, chỉ cần thấy vợ trong bộ đồ ngủ hấp dẫn là “chú bé” đã hào hứng. Đằng này, vợ Eva rồi mà “nó” vẫn dửng dưng như không.

Vợ tôi cũng có vấn đề với “cô bé”. Dù tôi có chọc ghẹo thế nào, “cô bé” của vợ tôi cũng không chịu “khóc”. Bình thường, mùa khác, tôi chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để đạt được mục đích, mấy hôm rét này, tôi mất công gấp hai đến ba lần mà có lúc cũng chẳng ăn thua. Thế mới buồn chứ.

Mà mỗi khi hai vợ chồng gần gũi, tôi không có thói quen mặc trang phục đến lúc “hành sự” mới trút bỏ mà thường cởi ngay từ đầu. Tất nhiên vợ tôi cũng như thế. Phòng tôi lại chưa có điều hòa hai chiều, lò sưởi cũng không. Vì thế mà lắm lúc khởi động, nóng rồi lại chuyển sang lạnh mà vẫn chưa đủ điều kiện để thực hiện công đoạn Z.

Cũng có hôm cố thì vẫn được nhưng có hôm cố mãi không được, vừa mệt, vừa không thoải mái, đành phải đắp chăn nằm chờ. Tóm lại rất mất thời gian và ức chế.

Nếu vợ “khô” quá thì vẫn có giải pháp dùng kem bôi trơn nhưng mà “chú bé” của mình không hùng dũng được xem ra vấn đề không nhỏ mọi người nhỉ? Liệu có phải tại trời rét mà lượng testosterone của mình thấp gây ra tình trạng trên không?

Buồn quá mà không biết có nên đi khám bác sĩ không? Có người đàn ông hay có cặp vợ chồng nào gặp tình trạng của tôi không ạ?

Chia sẻ