BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Quyết định trong sự trưởng thành

,

(aFamily)- Giữ gìn hay trao đi là do bạn gái quyết định. Đó phải là quyết định của một con người trưởng thành cả về mặt tinh thần và mặt thể xác.

Cơ thể trưởng thành thì dễ nhận biết và hầu như ai cũng biết sau tuổi dậy thì 5 năm thì các chức năng đã hoàn thiện và "sẵn sàng" cho đời sống tình dục của con người.

Nhưng trưởng thành thật sự thì nằm ở những suy nghĩ, ở cảm nhận, ở cái nhìn, cách đối nhân xử thế và cách nhận biết bản thân. Trưởng thành thật sự khi những gì chúng ta làm không còn đơn thuần do bản năng, do bộc phát, do cám dỗ, do đua đòi, do ngờ nghệch... mà phải có suy nghĩ chín chắn, nghiêm túc để đi đến quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định đó.

Quan hệ trước hôn nhân là một quyết định hệ trọng. Nói như vậy cũng đủ hiểu rằng đó tuy không còn là điều cấm kỵ như trong xã hội ngày trước nhưng vẫn mang ý nghĩa của đạo đức trong văn hóa phương Đông hiện tại và chắc hẳn trong cả tương lai nữa.

"Đạo đức" ở đây là đạo đức trong tình yêu. Tình yêu đích thực dẫn lối chúng ta xây dựng mái ấm gia đình với người mình yêu thương. Tình yêu chỉ gọi là đích thực khi mong muốn điều ấy.

Nếu bạn yêu chỉ để yêu, yêu không để cưới, bạn chưa đủ "đạo đức". Vì như thế, bạn đã quyết định làm tan vỡ 1 trái tim có thể yêu bạn thật lòng và nghiêm túc.

Phái mạnh, nếu bạn yêu chưa sâu đậm, chưa có ý nghĩ muốn chăm sóc cho người phụ nữ của mình trọn đời, chưa muốn chịu trách nhiệm như 1 thằng đàn ông thì đừng đòi hỏi quan hệ.

Phái yếu - phái đẹp, nếu bạn yêu nồng thắm nhưng còn nhiều hoài nghi, còn nhiều những bất ổn trong mối quan hệ thì đừng lờ đi, chỉ sống với hiện tại mà trao đi tất cả "vì yêu". Bạn gái cần là người tình cảm nhưng nghiêm túc và kiên định. Chính bạn là người phải nhận ra đâu là người đàn ông tốt, đâu là người thực sự dành cho mình, đâu là tình yêu đích thực.

Có một "công cụ" thử người rất tốt đó chính là thời gian! Chính thời gian trôi qua với những thử thách, đối mặt với những khác biệt, những phấn đấu hòa hợp và nhất là khi nhìn lại bạn luôn vẫn thấy tình yêu nguyên vẹn và 1 niềm tin vững chắc thì bạn đã có cơ sở để đánh giá mối quan hệ tình cảm của mình có nghiêm túc, bền vững và sâu sắc không.

Trong tình yêu những người họ "Sở" chắc chắn không thể "kiên trì" qua gian lao thử thách chỉ để có thêm 1 "chiến tích". Kiên trì ở đây không phải vài tháng, dĩ nhiên, mà tính nhiều năm! Thay vì mất công thì họ đã có thể vui vẻ với nhiều người khác để thỏa mãn tính "Sở" của mình.

Những người yêu chỉ để yêu sẽ không thể hiện sự phấn đấu hòa hợp với bạn, họ chỉ muốn "mãi là chính mình" thôi và bạn có thể nhận thấy họ cần có người yêu chứ không phải là cần yêu thương gắn bó với 1 người. Họ dễ dàng chia tay khi có trục trặc theo kiểu "ừ, nếu em muốn thì mình chia tay". Sau 1 quãng thời gian đầu thắm thiết, họ tỏ ra chán chường và lờ bạn. Hay họ luôn trì hoãn việc giới thiệu bạn với gia đình, trì hoãn cưới xin vì những lý do không thỏa đáng. Tất cả chỉ để chứng mình rõ 1 điều: họ chỉ yêu nhưng họ không muốn cưới bạn, có hay có bạn thì họ vẫn có cuộc sống của mình thôi và họ cũng không tha thiết! (Nhưng với người họ thực sự nghiêm túc thì khác).

Thời gian sẽ hiện rõ tất cả!

Những ai quyết tâm đến với nhau bằng tình yêu chân thành, họ sẽ thiết kế cuộc hành trình cho 2 người rõ ràng và cùng từng bước thực hiện, cho dù bao nhiêu lâu, mọi thử thách trong ngoài họ đều sẽ có cách vượt qua vì họ tin vào tình yêu của mình- Tình yêu thực sự!

Bạn gái đừng vội vã! Bạn cần giữ mình và kiên định giống như 1 bạn đã viết. Điều đó cần thiết để loại bỏ những phần tử họ "Sở" và để không phải tiếc nuối vì trao cái ngàn vàng cho kẻ chỉ muốn yêu mà không cưới.

Nhưng một khi đã quyết định "quan hệ trước hôn nhân", hãy chắc chắn rằng bạn đang sở hữu 1 mối quan hệ nghiêm túc, bền vững, sâu sắc, chân thành từ cả 2. Như vậy, bạn không có gì phải hối tiếc, chắc chắn không phải là "loại đàn bà" hư hỏng lăng loàn và cũng không phải tự trách mình vì lỡ dại một thời non nớt!

Bởi tình yêu bạn đã có xứng đáng với điều ấy và nếu tình yêu đó có không đến được "happy ending" thì đó hẳn là do một điều gì đó thật khủng khiếp!

 

Chia sẻ