Quan niệm "Chỉ lấy gái trinh" không mang lại hạnh phúc
(aFamily)- Sẽ chẳng bao giờ hai bạn tìm được tình yêu thật sự, hạnh phúc thật sự đâu nếu cứ khư khư ôm cái lí thuyết "chỉ lấy gái còn trinh".
Bạn Trung và bạn Thành sẽ không thể tìm được hạnh phúc thật sự trong tình yêu.
Sau khi đọc bài của bạn Thành ("Những cô gái để mất trinh tiết nên thừa nhận cái sai của mình") và bạn Trung ("Dù yêu đến mấy cũng sẽ bỏ nếu người yêu không còn trinh") xoay quanh vấn đề về chuyện phụ nữ còn trinh tốt hay xấu, tôi cảm thấy vô cùng bức xúc. Đúng là có những người như các bạn, xã hội chúng ta sẽ không phát triển được, mãi mãi hướng về quá khứ mà thôi - cái quá khứ phong kiến mà chúng ta đã mất bao nhiêu công sức để thoát khỏi.
Theo bạn Trung thì "Một người con gái trao thân trong mối tình đầu, nếu mối tình đó đổ vỡ và mối tình thứ hai đi đến hôn nhân thì tất lại phải quan hệ tình dục với người tình thứ hai. Như vậy người đàn bà đó đã quan hệ tình dục với 2 người. Mà 2 là số nhiều, tức là người đàn bà ấy tự nguyện quan hệ tình dục với nhiều người. Đàn bà mà tự nguyện quan hệ tình dục với nhiêu người thì người ta gọi là gì hả các bạn???" khiến tôi không thể chấp nhận nổi.
Vậy theo bạn, những người phụ nữ tái giá thì đều gọi là cái- mà-bạn- muốn-nói hả? Nông cạn đến mức kệch cỡm.
Bạn nêu cái lí thuyết trẻ con "2 là số nhiều, tức là người đàn bà ấy tự nguyện quan hệ tình dục với nhiều người" đó rồi phê phán, chỉ trích những người phụ nữ như vậy ư? Xin lỗi bạn, bạn có chắc vợ bạn sẽ trong trắng?
Tôi nói thẳng ra nhé, một người đàn ông nếu chưa từng quan hệ với con gái bao giờ, nhất định sẽ không thể biết được người phụ nữ quan hệ với mình còn trinh hay không ngoài cái lí thuyết rỗng tuêch trong sách "có máu". Nếu không có máu, chắc hẳn bạn sẽ cho rằng người phụ nữ đó không còn trinh? Thiếu hiểu biết quá mức!
Bạn bảo bạn giữ gìn, nghiêm khắc với bản thân, đợi đến đêm tân hôn mới quan hệ, vậy thì tôi dám chắc rằng nếu bạn vớ được một cô vợ "cáo già" thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được cô ta còn trinh hay đã mất! Bạn quan hệ lần đầu tiên mà, lần đầu tiên thì làm gì có kinh nghiệm!
Hiện giờ thiếu gì những dịch vụ vá trinh, thậm chí sau khi vá xong còn đẹp và thật hơn lúc chưa rách! Lúc ấy bạn có biết được không? Thật đáng thương, khi đó, bạn sẽ hạnh phúc vì vợ mình còn giữ gìn cho mình đến tận ngày cưới mà không ngờ rằng chính bạn đã biến bạn thành kẻ bị dối lừa.
Một đằng là cô ấy không còn trinh nhưng cô ấy nói thật, tôn trọng bạn, còn một đằng là cô ấy vẫn có trinh đấy, nhưng lại biến bạn thành kẻ đáng thương bị lừa! Bạn muốn thế nào hơn? Chắc bạn muốn cô ấy còn trinh rồi, thà bạn bị lừa còn hơn biết sự thật là "vợ của mình đang rên rỉ lõa lồ trong vòng tay của kẻ khác", nhỉ!
Vậy thì bạn thật đáng thương! Đáng thương vì tự mình biến mình thành kẻ bị lừa, đáng thương vì không dám đối mặt với sự thật, đáng thương vì không có khả năng tha thứ, bao dung. Xã hội còn tồn tại vì cái gì? Vì sự tha thứ, bao dung hay vì những con người cổ hủ, ích kỉ và nông cạn như các anh?
Bạn to mồm lên tiếng thế thôi, chứ ai mà biết được bạn "còn trinh" hay không! Tôi nghe được một câu rất hay của anh bạn tôi "con trai thì đến lần thứ 100 vẫn là lần đầu tiên!". Vậy đấy, cái lí của các anh ở chỗ đó đấy!
Còn bạn Thành, theo bài viết hôm trước của bạn, tôi đã thấy không nhất thiết phải lên tiếng vì những người trẻ con và thiếu hiểu biết như bạn! Nhưng đến bài suy nghĩ mới nhất của bạn thì tôi thật lòng cảm thấy không thể chấp nhận được!
Lời nói cho cay thì con người ta mới thức tỉnh ư? Vậy những bài góp ý, phản đối của các bạn khác gửi để phê phán cách nghĩ thiển cận của bạn có khiến bạn thức tỉnh không đây? Họ cũng nói cay đấy chứ! Thậm chí rất có lí! Bạn vẫn còn bảo thủ và trẻ con vô cùng! Người ta nói mình thì mình phải cãi lại bằng được đúng không bạn?
Còn về vấn đề giới trẻ hiện nay yêu từ năm bao nhiêu tuổi thì có vấn đề gì không? Chuyện người ta trao thân cho nhau mà nếu người ta không nói thì bạn lại biết được đấy à? Thế hệ trước cũng có yêu sớm chứ, nhưng thời đó còn phong kiến nên người ta không dám công khai, giữ trong lòng mà thôi! Học trò phải có những rung động chứ, cái đó cũng là một dạng của tình yêu đấy! Chẳng nhẽ con người không được rung động sao? Đừng nói với tôi rằng bạn không có chút rung động tuổi học trò nào nhé! Thế hệ trước cũng có quan hệ trước hôn nhân chứ, nhưng cái thời "cạo đầu bôi vôi" đó khiến con người ta buộc phải giấu kín mà thôi!
Nước ngoài người ta rất thoải mái trong việc quan hệ trước hôn nhân mà cuối cùng có phải là "trên đất nước sẽ không còn phụ nữ nào giữ được trinh tiết khi qua lứa tuổi 15" đâu! Mà đấy là họ còn phát triển trước chúng ta và rộng rãi thoải mái hơn chúng ta về tư tưởng rất nhiều đấy!
Những người như bạn chỉ khiến xã hội đi giật lùi, không thể thông thoáng về tư tưởng để hướng tới hạnh phúc được!
Vâng, theo ý kiến của bạn, những người phụ nữ không còn trinh thì hợp với những người đàn ông goá vợ hoặc bỏ vợ, vậy thì những người nông cạn, ngu dốt như bạn hợp với những cô búp bê trong lồng kính đấy, hay như một bạn Phong ("Với anh Thành, chỉ cần 'búp bê tình dục' là đủ") đã nói là "búp bê tình dục"!
Bạn mạnh mồm lên tiếng phê phán phụ nữ hư hỏng, đồi truỵ khi quan hệ trước hôn nhân, vậy nếu không có đàn ông thì phụ nữ quan hệ với ai? Cái gia trưởng và ngu dốt của bạn ở đó đấy! Chỉ nhìn vấn đề một phía mà phê phán, lên lớp! Chẳng một ai có thể nuốt nổi cái suy nghĩ ấy đâu bạn!
Một ngày nào đó bạn phát hiện ra những người con gái đẹp về nhân cách mà bạn quen biết, bạn dành tình cảm lại không còn trinh nữa, vậy thì bạn thà chọn người còn trinh vẫn hơn, dù cô ta không có đủ công dung ngôn hạnh, phải vậy không? Khi giới thiệu cô ấy với gia đình bạn, mẹ bạn không bằng lòng vì tính cách của cô ấy, bạn sẽ bênh cô ấy rằng "Cô ấy tuy không tốt tính lắm nhưng lại còn trinh mẹ ạ!". Mẹ bạn chắc sẽ vui lắm nhỉ!
Ở bài viết cũ của bạn, bạn nói rằng "Đối với những cô gái không còn trinh do tai nạn (chứng minh được) thì ta nên chấp nhận và thông cảm cho họ, dù sao đi nữa thì cũng do tai nạn mà thôi", tôi thấy khá là nực cười! Như thế nào mới là chứng minh được một cô gái mất trinh do tai nạn đây? Ngoại trừ cách cô gái đó kể cho bạn nghe cô ấy đã mất trinh như thế nào thì chẳng còn cách nào chứng minh được cả! Mà với một người bảo thủ và nông cạn như bạn thì khi cô ấy kể bạn có tin được không?
Nói tóm lại, trong từng ý kiến của bạn Trung và bạn Thành, tôi cảm thấy những người đàn ông có quan niệm như các bạn thật sự sẽ rất khó có thể tìm được hạnh phúc. Sẽ chẳng bao giờ hai bạn tìm được tình yêu thật sự, hạnh phúc thật sự đâu nếu cứ khư khư ôm cái lí thuyết "chỉ lấy gái còn trinh". Các bạn yêu cái màng trinh chứ yêu gì các cô gái chứ! Vậy thì tôi chẳng còn gì ngoài việc chúc cho bạn Thành và bạn Trung sẽ gặp được những cô gái còn trinh sinh lí, nhưng trinh về tâm hồn thì có lẽ còn hay mất không quan trọng! Chúc may mắn!
