BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Quá khó khăn về vật chất, tôi không thể có người yêu!

,
Chia sẻ

(aFamily)-25 tuổi, tôi đã có 1 công việc ổn định ở 1 Sở đàng hoàng nhưng tôi vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai.

Gia đình đông chị em, 2 chị đã lấy chồng ở xa, tôi thứ 3 nhưng cũng thành con cả trong gia đình. Tôi phải đi làm để nuôi 2 em đang học ĐH, và thỉnh thoảng chu cấp thêm cho bố mẹ, vì bố mẹ tôi làm nông nghiệp.

Mới đây bố tôi lại bị tai nạn nữa nên cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. Các chị tôi đều không giúp đỡ gì cho gia đình được nên mọi gánh nặng đều đè lên vai tôi. Ngoài công việc hành chính, tôi còn đi làm thêm để có tiền cho em gái học hành.

Cuộc sống của tôi nhiều khi ngột ngạt, vì quá khó khăn về vật chất. Đã đi làm 2  năm nhưng tôi vẫn chưa có người yêu. Có lẽ bởi gia đình tôi quá khó khăn, cuộc sống còn chật vật và tôi còn phải lo quá nhiều nên không người con trai nào dám tới với tôi, bởi phải chăng họ lo lắng, gánh nặng của tôi sẽ dồn lên vai họ chăng?

Tôi không xinh gái, đó là sự thật. Tôi tự tin và khá mạnh mẽ. Trong công việc tôi được đánh giá cao (tôi tốt nghiệp ĐH loại giỏi). Nhưng tất cả có lẽ không quan trọng. Tính chất công việc cũng phải giao du, quan hệ rộng nhưng những công chức nhà nước mà tôi làm việc, tiếp xúc đều đã có tuổi và có gia đình. So với họ tôi chỉ là một cô bé con mới chập chững vào đời.

Nhiều lúc, tôi thấy buồn, chán và thậm chí bất mãn với cuộc sống bởi phải lo lắng quá nhiều nhưng lại không có một bờ vai để dựa. Nhưng hơn hết, tôi vẫn phải cố gắng. Còn 2 năm nữa 2 em tôi sẽ ra trường và nếu may mắn sẽ sớm xin được việc làm, lúc đó tôi sẽ bớt khổ hơn.


25 tuổi, tôi đã nghĩ, sau khi các em có công việc, tôi sẽ sống riêng, một cuộc sống cho mình. Dù không có ai yêu thương đi nữa điều đó cũng không quan trọng. Bởi vì tôi có 1 công việc và tự nuôi sống được bản thân. Dù nghĩ như vậy nhưng tôi thực sự chạnh lòng mỗi khi đến mùa cưới. Thiệp mời cứ gửi tới tấp và tôi lại đi đám cưới một mình và phải chống chế với những câu hỏi của bạn bè.

Mới đây, mẹ tôi lại giục tôi lấy chồng. Tôi đã phát cáu và nói "Mẹ ưng thì lấy đi. Con còn lo nhiều thế này, ma nào thèm lấy chứ". Dù biết mình nói hớ nhưng tôi vẫn không dám nói lại với mẹ. Vì tôi thực sự rất mệt, tôi cũng không có ý định tìm người để yêu thương nữa.

Chia sẻ