BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Phụ nữ mất trinh có quyền "kháng cáo"

,

(aFamily)- Tại sao tòa án lại có phần kháng kiện, kháng cáo dành cho những kẻ tội phạm?

Chào bạn Alebop,

Rất cảm ơn vì phản hồi bạn đã dành cho bài viết của tôi. Sau đây tôi xin mạn phép được trả lời những phản hồi của bạn!!!

Trước hết, tôi không đồng ý khi bạn chụp mũ rằng tôi "đang cổ vũ cho sự dễ dãi hiện nay". Tôi nhận thấy rằng tôi không hề có 1 câu, 1 chữ nào thể hiện thái độ cổ vũ ấy cả. Những gì tôi đưa ra trong bài viết của mình chỉ nhằm thể hiện thái độ không đồng tình với cách nói "chua cay", thô bạo của 1 số người, cũng như bày tỏ sự thông cảm với những người phụ nữ trót dại đang bị họ coi khinh mà thôi.   

Vả lại, tôi nghĩ ở đây chúng ta không nên phân chia phụ nữ trót dại hay phụ nữ dễ dãi trong tình yêu làm gì, vì khi các bạn nam kia buông những "lời chua cay" để sỉ nhục những người phụ nữ mất trinh, họ cũng đâu thèm quan tâm là những người phụ nữ ấy mất trinh vì trót dại day do dễ dãi chấp nhận quan hệ với đàn ông đâu. Thâm chí đối với họ, trót dại cũng là đáng khinh bỉ, là "không đáng làm người" kia mà.

Nhân việc thể hiện thái độ thông cảm với những người phụ nữ trót dại, tôi mạn phép mà nói rằng những người cho rằng thông cảm với những người phụ nữ mất trinh vì lý do này hay lý do khác cũng là ủng hộ QHTD trước hôn nhân, là góp phần làm cho việc "QHTD trước hôn nhân trở nên quá đà" là những người thiển cận vô cùng. 

Những ý nghĩ theo kiểu đó thật vô cùng ngớ ngẩn. Như bài viết trước tôi đã trình bày, xin hỏi lại các bạn, việc 1 phụ nữ tự đánh mất màng-trinh-của-chính-mình và việc tội phạm phạm tội ác cướp của giết người, cái nào nghiêm trọng hơn, cái nào dã man hơn, cái nào gây nguy hại cho xã hội hơn? Câu trả lời không cần đưa ra, ai cũng hiểu phải không ạ? Vậy thì cớ sao tòa án, xã hội cho những kẻ tội phạm kia có cơ hội được hoàn lương mà các bạn, những người đàn ông "chân chính" và " bảo thủ" lại  phủ nhận quyền được làm người của họ?  

Nói lịch sự là thế, chứ " chua cay" mà nói thì những người đàn ông đó "không có tư cách" để phủ nhận bất cứ ai trên đời này, để nói họ "không phải là người". 

Không thể nói rằng cứ bày tỏ quan điểm thông cảm với những cô gái mất trinh là ủng hộ họ, ủng hộ QHTD trước hôn nhân, là có thái độ, tư tưởng dễ dãi trong tình yêu. Nếu cứ thông cảm là ủng hộ thì những những kẻ phạm tội trên cõi đời này đáng bị xử tử hết, chứ giữ lại làm gì cho xã hội rối ren. Như thế thì tòa án cần gì bày ra cái trò kháng kiện, kháng cáo làm gì cho nhọc sức quan tòa xử án, tốn tiền của nhân dân. Cứ bắn bỏ hết cho xã hội này tìm thấy bình yên. Bởi vì cho phép kháng cáo chính là thể hiện thái độ thông cảm, khoan hồng đó thôi.  

Bây giờ tôi xin đặt tình huống xảy ra với những ai cho rằng thông cảm là ủng hộ, là tạo điều kiện cho cái sai tiếp diễn. Một ngày xấu trời, không may các anh có xô xát với hàng xóm, hay bất cứ ai đó, vì 1 lý do nào đó. Trong cái không may đó có cái không may nữa là trong quá trình giằng co, các anh đẩy ngã đối phương. Đúng là chỉ đẩy nhẹ thôi, nhưng lại không may (khổ quá, toàn không may) người ta ngã xuống, đầu đập vào 1 vật có khả năng gây sát thương ở gần đó như: cọc sắt chìa ra trên bờ tường, bản lề cửa, hay hòn đá có cạnh sắc nằm dưới vỉa hè...và nạn nhân...ra đi. Vậy là các anh bị bắt, chờ ngày xét xử. Thế nếu như các anh cho rằng thông cảm là ủng hộ thì có anh nào dám can đảm đứng lên mà hô rằng: "Đừng thông cảm cho tôi! Thông cảm cho tôi sẽ làm tội ác gia tăng. Tôi có tội, tôi đáng chết!". Có ai dám làm thế hay không?

Thật nực cười, khó hiểu, tại sao đàn ông Việt Nam luôn tự cho mình cái quyền phải "Nam chinh Bắc chiến" mới là đàn ông và cũng tự cho mình luôn cái quyền sỉ nhục nhân phẩm của những chính người phụ nữ đã bị họ cướp mất chữ Trinh? Các anh yêu, các anh đòi được cho, các anh đòi được khẳng định tình yêu, sau đó các anh nghi ngờ và phủi tay. Các anh đúng là bọn kẻ cướp, "vừa ăn cướp vừa la làng . Các anh quan hệ nhiều mới là đàn ông, có nhiều gái theo mới thể hiện phong độ, đẳng cấp. Các anh quan hệ với gái mại dâm, quan hệ theo kiểu tình một đêm là các anh phong lưu, hào hoa. Còn con gái trao thân cho người mình yêu thì là đồi bại, tha hóa về đạo đức, là không giữ được thuần phong mỹ tục? Thuần phong nào? Mỹ tục nào? Nực cười làm sao! Nhố nhăng làm sao! Xin thưa rằng không có những người đàn ông như các anh thì sẽ trên đời này cũng chẳng bao giờ có người phụ nữ nào tự nguyện làm cái nghề "bán trôn nuôi miệng" đậu các anh ạ.

Buồn làm sao khi có những kẻ dùng tấm màng trinh mỏng manh kia để đánh giá nhân phẩm của 1 con người. Nếu đúng là gái trinh 99% sẽ là những người mẹ, người vợ tốt thì các ông chồng lấy được những bà vợ còn trong trắng sẽ hạnh phúc hết cả. Nhưng có thật như vậy không? Vậy thì tại sao càng ngày tỉ lệ các cặp vợ chồng ly hôn càng cao? Do người chồng không tốt hay người vợ vụng về, không đủ khả năng làm vợ, làm mẹ? Có lẽ tất cả những cặp đâm đơn ly dị thì người vợ đều là những người mất trinh trước hôn nhân, nhỉ?

Tôi nói những lời này không phải để tung hô những người phụ nữ mất trinh, để ủng hộ họ. Nhưng thiết nghĩ chúng ta cần có cái nhìn bao dung hơn, nếu không thì ít ra cũng đừng buông lời xúc phạm đến nhân phẩm của người ta. Ngày nay bình đẳng giới không còn là cái gì lạ lẫm nữa.  

Người phụ nữ ngày nay vẫn đang phải tích cực hoạt động ở mọi khía cạnh xã hội để khẳng định bản thân, để đạt được bình đẳng giới. Theo tôi thấy, phụ nữ đòi bình đẳng giới đâu phải để các anh thông cảm cho sai lầm của họ, để lấy cớ mà suy đồi đạo đức, sống tha hóa, QHTD trước hôn nhân.. 

Họ đòi bình đẳng giới chỉ nhằm khẳng định họ không thua kém gì đàn ông, đàn ông các anh vì thế đừng bao giờ vin vào bất cứ lý do nào mà tự cho mình cái quyền làm nhục cả thể xác và tinh thần họ (gồm có dùng vũ lực đánh đập thân thể, và dùng lời lẽ chua cay làm nhục nhân phẩm), thế thôi. Mà dù không có bình đẳng giới các anh cũng không bao giờ có tư cách và quyền hạn làm những việc đó. Bố mẹ sinh con ra mà đánh con còn vi phạm Luật trẻ em, huống chi các anh, những kẻ không có công sinh, công dưỡng, ai cho phép các anh làm việc đó.

Lời cuối bài viết này tôi xin được gửi lời nhắn đến các chị em, hãy biết giữ mình trước những cám dỗ của đàn ông. Cũng hay luôn tỉnh táo suy xét mọi tốt xấu của người mình yêu trước khi quyết định gửi gắm đời mình. Nếu bạn còn trinh, đó sẽ là mở đầu tốt cho cuộc hôn nhân của bạn, nhưng không ai đoán trước được nội dung chính của cuộc hôn nhân đó là bi kịch hay hài kịch đâu.
Thân!

Chia sẻ