BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Phụ nữ đứng đắn, có học thức sẽ không "đánh đồn có địch"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Giả như có một số ít phụ nữ có quan điểm giống bạn, đó chắc chắn không thể thuộc thành phần "có học" như bạn đã tự phụ.

Gửi bạn Jenifer, tác giả bài "Nhiều phụ nữ có sở thích đánh đồn có địch"!

Tôi buồn cười khi đọc bài viết của bạn, ngờ ngợ không biết có thật bạn là người phụ nữ có trình độ, đang làm việc trong một tập đoàn có tiếng, thu nhập khá, tiếng Anh thành thạo, hình thức khá ok... như bạn đã tự miêu tả không? Vì trong hình dung của tôi, một con người có đủ điều kiện tốt như thế, sẽ có biết bao quan hệ tốt, bao công việc để cho người ấy quan tâm và nâng cao giá trị của bản thân, chứ chắc chắn không bỏ thời gian để "nóng mắt" và tích cực đi mồi chài đàn ông chỉ vì cái tâm lý để cho "bỏ ghét"!

Vâng, tôi đồng ý với bạn là chị vợ của anh chàng đồng nghiệp nào đó của bạn đã lộ ra yếu điểm của mình khi mạnh miệng tuyên bố về khả năng "giử chồng" của chị ấy. Vì theo tôi, người phụ nữ tự tin thật sự sẽ im lặng mỉm cười trước những cảnh báo có tính cách đùa vui hay ác ý về anh chồng đào hoa của mình. Sự im lặng trong tình huống này bao hàm ý nghĩa tôn trọng chồng, bởi anh ấy là người để chị yêu thương chứ không phải đồ vật sở hữu mà chị phải "trông giử". Thái độ tươi tỉnh, hòa nhã kèm theo đó sẽ làm tăng thêm nét đẹp của chị, sẽ khiến mọi người có thiện cảm. Và ít nhất, sẽ không cho người phụ nữ háo thắng là bạn có lý do để lên kế hoạch trả đũa... lãng xẹt!



Khi bạn nhìn thấy ở người đàn ông đã có gia đình một phong thái điềm đạm, chín chắn. Bạn biết trong họ có cái ham muốn theo bản năng và có sự kiềm chế của lý trí, bạn bị thu hút vì điều đó? Thế thì bạn thú nhận bạn đã có chao đảo, đã có khao khát và tất nhiên đã có ý lợi dụng phần "bản năng" của người ấy để mong thỏa mãn khao khát của bạn rồi! Cái dịp gặp vợ họ trong bữa tiệc là một cơ hội cho bạn tiến xa hơn trong dự tính, mà lý do cho "bỏ ghét" chỉ là cách hợp lý hóa sự kiêu bạc giả tạo, đồng thời che đậy tâm lý khao khát chiếm đoạt người đàn ông mà bạn biết... sẽ không bao giờ là của bạn cả!

Bạn nghĩ thế nào về câu nói ví von nôm na về một tình huống: "Gái giống như miếng mỡ dâng đến miệng mèo, người đàn ông nào không ăn hóa ra họ dại"? Thực tế thì là như vậy đó! Nếu như người đàn ông không có những điều kiện thu hút, chắc hẳn bạn đã không bỏ công bỏ sức, bỏ cả nhân phẩm đi làm cái việc quyến rủ "bản năng"? Mà người đàn ông như thế, ắt cũng đủ thông minh để biết tặc lưỡi hưởng thụ và cũng biết thời điểm để họ dừng. Có thể trong suy nghĩ của họ, quan hệ ngoài luồng kiểu này tương đối sạch sẽ hơn với cave, dù có thể họ hơi ngu ngơ không ngờ được cái cách hành xử của người thứ 3 trong trường hợp này chẳng hiểu biết hơn cave là mấy!

Xin lỗi bạn lời thật mất lòng! Nhưng đọc đi đọc lại bài viết tôi không tìm đâu ra cái gì gọi là chính đáng để bạn "khuyên" người khác cả! Giả như có một số ít phụ nữ có quan điểm giống bạn, đó chắc chắn không thể thuộc thành phần "có học" như bạn đã tự phụ. Bạn giống như một người đã từng nếm trải nhiều thất bại trong tình trường, cay cú và... liều mạng bởi như bạn đã thú nhận đấy!: "Bởi đơn giản, tôi không sợ gì cả, nên đừng làm tôi cáu! Các "tài phép" của cô ấy có hơn gì tôi, giỏi nhất là kéo được chồng về, còn không thì nhẹ nhàng nói khéo, hạ mình xuống, tôi sẽ không còn nóng mắt mà buông tha...!?"

Tóm lại, tôi không tin bài viết trên là suy nghĩ của một phụ nữ đứng đắn và có học thức tối thiểu. Bởi vì đàn ông dưới mắt tác giả giống như sinh vật ngu ngơ, dễ xỏ mũi và chăn dắt vậy!

Chia sẻ