Phụ nữ cũng rất đau khổ nếu bạn trai "không còn trinh"
(aFamily)- Anh ta đã từng kể cho tôi chuyện QHTD với người yêu trước rất tỉ mỉ. Nghĩ đến điều đó, tôi không thể ôm ấp anh ta được nữa, không còn cảm giác gì nữa.
Chào các anh chị,
Đây là lần đầu tôi tham gia gửi bài chia sẻ trên mục Tâm sự của aFamily, dù hàng ngày tôi vẫn theo dõi các bài viết khác. Tôi rất tâm đắc bài “Đàn ông không còn trinh cũng không đáng lấy làm chồng” và “Tôi đã cưới cô vợ không còn trinh”.
Có lẽ, những người đàn ông như anh Thành (tác giả bài viết "Những cô gái để mất trinh tiết nên thừa nhận cái sai của mình", "Đàn ông quan hệ với phụ nữ mất trinh chỉ để thỏa mãn "chuyện ấy"), khi đi hỏi vợ, anh nên nhắn tìm trước là “Chỉ tìm gái còn trinh!!” để lỡ sau này yêu rồi lại bỏ, gây đau khổ cho cả hai, anh Thành nhỉ?
Những cô gái còn trinh mới trở thành những bà mẹ tốt, người vợ tốt? Thế ra những người không còn trinh không biết làm gì để xoay sở trong gia đình, không biết chăm sóc con cái v..v..?? Anh đã lấy vợ đâu mà anh biết!
![]() |
Khi tôi chuẩn bị đi du học, có những khoảng thời gian riêng tư bên nhau, vì sợ lỡ sau này không đến với nhau được hoặc giả sử tôi có thai trước khi đi thì chuyện đó sẽ mang lại bất hạnh cho tôi. Người yêu tôi đã chủ động nói là giữ gìn cho tôi. Tôi tự hào vì đã gặp được người con trai như vậy.
Với người thứ hai, lúc nào gần nhau, anh ta cũng đòi hỏi. Mỗi lần tôi từ chối là hai đứa quay ra giận nhau. Yêu xa nhà, những cặp yêu đương dễ dàng có điều kiện làm chuyện ấy. Nhưng phút giây đó, tôi nghĩ đến người yêu thứ nhất, anh ấy đã chủ động giữ cho tôi, vậy cớ sao tôi lại không giữ được cho mình chứ.
Điều thứ hai tôi muốn nói, đó là nỗi ám ảnh khi gần người yêu. Anh ta đã từng kể cho tôi rằng anh ta QHTD với người yêu trước như thế nào, hai người làm bao nhiêu lần trong một đêm, tư thế nào, cô gái ấy hét lên ra sao... nghĩ đến điều đó, tôi không thể ôm ấp anh ta được nữa, không còn cảm giác gì nữa. Thật sự là như vậy.
Nói như vậy các anh cũng phải hiểu là phái nữ chúng tôi cũng bị ám ảnh nếu người yêu/chồng mình QHTD với người khác, chúng tôi cũng thấy ghê lắm chứ!
Cứ đặt mình vào hoàn cảnh lúc yêu nhau say đắm đi, chắc anh Thành chưa yêu đến độ đó đâu! Anh mới yêu thôi, biết cô gái không còn trinh là đã quay ra phán xét rồi, tình yêu nó trôi tuột đi đâu rồi.
Thật sự là tôi yêu người thứ nhất của tôi hơn, chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn cùng nhau. Nếu ngày đó, cái đêm trắng trước biển, trước khi tôi bay, tôi trao hết cho anh ấy, thì giờ tôi cũng không hối hận. Lúc về phép, tôi đã từng muốn bù đắp những tháng ngày chờ đợi của anh ấy, những lúc anh ấy ốm đau mà tôi không thể ở bên. Nhưng anh ấy vẫn nói “nhỡ chúng mình không cưới được nhau thì sao? Em còn có thể hạnh phúc với chồng em”. Không biết sau này tôi có yêu chồng như đã từng yêu người đó không, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không hối hận.
Tôi cũng sẽ đồng ý bỏ chồng nếu anh ta có quan điểm như anh Thành. Trong bài “Đàn ông không còn trinh cũng không đáng lấy làm chồng”, chị Ly nói, từ nay, các cô gái trước khi làm quen thì phải hỏi “Anh tên Thành à?”, phải tôi, tôi gặp người tên Thành tôi cứ chạy trước đã! ^^

