BÀI GỐC Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

(aFamily)- Có cách nào khéo léo và hiệu quả, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp tôi. Chờ tin của mọi người.

34 Chia sẻ

Phụ nữ "chặt chẽ" quá dễ khiến chồng có "quỹ đen"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đàn ông khi đi gặp khách, gặp bạn, chí ít họ cũng cần phải giao thiệp có đôi khi là ăn uống, nếu vợ không hiểu thì dễ khiến anh ấy có quỹ đen.

Mình đã đọc tâm sự của bạn, Mình cũng thấy ở bạn có những điểm rất đáng quý và trân trọng, với thời điểm sống của xã hội hiện nay, người phụ nữ cần biết làm chủ về mặt kinh tế của chính mình để ít nhiều không trở thành nỗi lo lắng cho Chồng, Gia đình và những người thân yêu.

Tuy nhiên, việc lập gia đình là một dấu mốc lớn, đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng trong vòng đời của một con người và một trong số đó các bạn phải thích nghi là việc tập sống chung với người mình yêu thương.

Như bạn đã chia sẻ, thời điểm yêu nhau tìm hiểu, hai bạn đã độc lập về mặt tài chính với nhau, điều ấy mình rất ủng hộ, nhưng khi đã về chung một gia đình và tiếp xúc với những góc cạnh rất thực tế của đời sống hôn nhân thì mình nghĩ mọi yếu tố cần được rõ ràng, công khai và minh bạch. Đó cũng là cách tốt nhất để bạn quản lý được mức thu - chi của chính bản thân mình và dõi theo những điều ấy của anh xã, từ đó hai bạn sẽ tìm được những điểm chung trong cách chi tiêu và tìm được ra tiếng nói chung cho kế hoạch thu - chi của gia đình nhà mình.

Tại sao lại không đòi hỏi một mối lưu tâm để đưa hai bạn gắn bó với nhau về cả mặt tình cảm và kinh tế nhỉ? Bạn là vợ, mình nghĩ việc bạn cần được biết tới những yếu tố kinh tế của chồng mình, điều đó không có gì là quá đáng, thậm chí với người đàn ông yêu vợ thương con họ càng cảm thấy vui vẻ vì vợ mình biết lo lắng và quan tâm tới mình.

Nhưng quan tâm như thế nào là vừa đủ? Các đức ông cồng lại không muốn mình phải ngửa tay xin tiền vợ từng đồng và có lẽ vì thế nên hầu như ông nào cũng có quỹ đen quỹ đỏ chăng? Bạn hãy phân tích và tâm sự để ông xã hiểu khi lấy nhau về, mọi thứ của hai người giờ là của chung, của bạn cũng là của anh ấy, của anh ấy cũng là của bạn.

Hãy xây dựng trong nhau một hình ảnh về mái ấm gia đình chung, các bạn nên công khai về thu nhập hàng tháng có bao nhiêu, tiến hành chi các khoản chi thiết yếu cho gia đình và cho chính các bạn là như thế nào. Chênh lệch thu chi có phụ trội các bạn có định tiết kiệm vào các khoản mục nào không?

Mình nghĩ rằng làm gì cũng cần phải có sự thống nhất, sự thống nhất ấy đem lại trong lòng nhau an tâm và trân trọng. Ai sống cũng cần tiền nhưng không phải về ở với nhau là chỉ có mỗi tiền, nếu trong lòng không thoải mái, nhất là vấn đề tế nhị nhạy cảm này thì các bạn cũng không thể có ánh nhìn tâm phục nhau. 

Với tất cả những khoản phát sinh có thế nhìn trước được hoặc không thể nhìn trước được thì bạn nên chủ động trao đổi với anh ấy và dành cho anh ấy nhiều ưu ái hơn, đàn ông khi đi gặp khách, gặp bạn, chí ít họ cũng cần phải giao thiệp có đôi khi là ăn uống, nếu như không được vợ thoải mái nhẹ nhàng và tâm lý điều này mà vô tình đánh giá là chồng ăn chơi hư hỏng thì cũng sẽ rất nguy hiểm vì anh ấy sẽ có tâm lỹ quỹ đen để chi tiêu cho nó.

Mình khuyến khích các mẹ nên mạnh dạn, chủ động chia sẻ và hướng "con thuyền" chi tiêu của gia đình mình đi vào guồng quay hợp lý, bởi các cụ nói không sai bao giờ "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Tổ ấm ấy thành công hay thất bại đều một tay do bạn cả đấy. Mình cũng đã học hỏi được rất nhiều từ câu nói ấy, chúc bạn và anh xã sớm tìm được điểm chung, mong gia đình bạn vui.

Chia sẻ