Phẫn nộ với suy nghĩ nông cạn về trinh tiết của anh Thành
(aFamily)- Tôi nghĩ không có 1 người đàn bà hay 1 người con gái nào thích anh đâu.
Gửi anh Thành, tác giả bài "Những cô gái để mất trinh tiết nên thừa nhận cái sai của mình"
Tôi thật sự phẫn nộ với suy nghĩ nông cạn như anh. Làm sao anh lại có thể thốt ra những điều như vậy.
![]() Anh cũng nên nhìn lại mình đi. |
Tuy anh có thể tự do ngôn luận nhưng anh đừng có thái quá. Tôi nghĩ không có 1 người đàn bà hay 1 người con gái nào thích anh đâu. Anh nghĩ xem bây giờ là thời đại thế kỉ bao nhiêu rồi: xin thưa với anh, thế kỉ 21 rồi anh ạ! Hay anh đang sống ở thế kỉ trước, cái thế kỉ mà đàn bà chửa hoang bị phạt vạ.
Chắc anh cũng xem chèo rồi phải không? Tôi không nhớ tên vở chèo đó nhưng người đàn bà đó đã chửa với chính là ông có chúc có quyền ở làng đó.
Người con gái còn trinh hay không không liên quan gì đến phẩm hạnh của người con gái đó mà cái nhân cách được đánh giá qua cách đối nhân xử thế của mỗi người. Khi họ trao thân cho ai thì là quyền của họ (không thì người ta sinh ra quyền tự do cá nhân để làm gì). Cứ như anh nói những người con gái mất trinh không có quyền nói đúng không, dạ thưa anh thế thì tôi cũng xin mạn phép nói với anh rằng 2/3 dân số nữ của toàn nhân loại bị câm hết.
Mà sao cứ chỉ chê trách đàn bà chúng tôi trong khi đàn ông các anh cũng mấy ai tử tế (xin lỗi đàn ông nhé), tôi chỉ đề cập để nói cho anh Thành hiểu mà thôi. Tại sao đàn ông các anh khi ngủ với đàn bà sao không nghĩ rằng mình ngủ với người ta mình phải có trách nhiệm, mình sẽ lấy người ta, hay chỉ cả thèm chóng chán. Các anh dùng chúng tôi như dùng 1 thứ đồ chơi, lúc thích thì ngắm, lúc chán thì bỏ hay sao.
Xin hãy quên điều đó đi, chẳng qua người phụ nữ đó ra đi khỏi anh chỉ vì người đàn ông đó chẳng xứng đáng mà thôi. Cái gì cũng có 2 mặt của nó, anh nói đàn bà thì anh cũng nên xem lại đàn ông các anh đi.

