Phản hồi bài viết của anh Phạm Hoàng Mạnh Hà
(aFamily)- Đừng áp đặt, đừng ra vẻ lên tiếng cho số đông vì số đông không phải lúc nào cũng đúng. Tôi đã được thầy dạy là "Nghe theo số đông là ngu ngốc" đấy.
Hi, xin giới thiệu trước tôi là con gái (con gái ạh). Tôi cũng thắc mắc chả biết màng trinh của tôi có còn ko dù chắc chắn rằng tôi chưa quan hệ trước hôn nhân. Màng trinh mỏng như thế, có khi nó vô tình bị rách rùi thì sao.
Còn các cô gái mà lẳng lơ, lăng nhăng họ đáng bị lên án nhưng để phân biệt con gái ngoan và loại phụ nữ đó bằng màng trinh thì tôi chưa thấy một điều gì ngu ngốc hơn. Mà cho dù là cave thì chả lẽ ko có quyền được yêu, được sống. Anh không chấp nhận nhưng có người họ có tình yêu đủ lớn để chấp nhận người lạc lối thực sự hối hận.
Đừng áp đặt, đừng ra vẻ lên tiếng cho số đông vì số đông không phải lúc nào cũng đúng. Tôi được thầy dạy là "Nghe theo số đông là ngu ngốc" đấy. Tôi thực lòng cũng ko đồng tình với những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin, nhưng chuyện đời khó đoán. Giả sử nếu anh A quan hệ với chị B xong rồi đau lòng quá vì mình không phải là người đầu tiên và anh ta đang định đi du học về rồi lấy chị B. Thế liệu đi về anh A có lấy chị B không???Hay là lúc đấy lại bảo là tại em như thế nên chúng mình chia tay.
Thế nên mới bảo là anh yêu người con gái đó hay là anh yêu cái màng trinh của cô ấy. Thêm nữa tôi nghe nói là có cả dịch vụ vá màng trinh đấy, tôi cũng chưa rõ nó như thế nào, nhưng mà nó cũng là một giải pháp mà tôi đề xuất cho cô nào lỡ mà bị rách làm thử để xài với những người thiếu suy nghĩ như anh.
Thêm nữa, sao các chị ở aFamily lại gọi những người đàn ông chấp nhận người con gái ko còn màng trinh là bao dung nhỉ, như là họ ban ơn cho vậy. Cứ quan điểm như thế nên họ mới cho rằng họ là chúa trời, (tôi khâm phục những người đàn ông này vì họ tốt, và yêu thực sự) nhưng tôi chỉ khâm phục anh nào mà sau khi lấy đừng có bảo vợ mình là: "Cô phải cảm tạ tôi vì dù cô không còn nhưng tôi vẫn lấy cô".
Đàn ông cái gì cũng muốn, chỉ khổ đàn bà, khổ từ lúc sinh ra đến lúc chết. Hic thời xưa xửa xừa xưa cụ Tố Như đã biết khóc "Thương thay cái phận đàn bà", thế mà con cháu cụ trăm năm sau rồi vẫn bàn cãi về cái màng trinh.
