BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Phản hồi bài "Tôi bị bạn trai cưỡng bức trong lúc say rượu"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi nghĩ con gái nên học tập suy nghĩ về tình yêu như tác giả bài "Tôi bị bạn trai cưỡng bức trong lúc say rượu". Hãy tỉnh táo trước các chiêu đòi "chuyện ấy" của người yêu.

Lâu rồi Thần Tiên bận quá nên không có dịp vào chia sẻ cùng các chàng trai cô gái của ta và hôm nay khi đọc được bài tâm sự “Tôi bị bạn trai cưỡng bức trong lúc say rượu” của bạn gái nhoc_maruko,   ta cảm thấy vui mừng vì trong xã hội ta hiện nay có những người biết cách giữ gìn tình yêu như bạn.

Sở dĩ ta nói vậy vì trước những đòi hỏi dục vọng của các chàng trai, con gái phải biết cách trả lời dứt khoát, đừng vì sự nể nang mà cuộc đời mình phải bị phụ thuộc thằng nào cả. Hãy tỉnh táo trong  khi yêu,  hãy nói không với ăn cơm trước kẻng, đó là lời khuyên chân thành của ta đối với các cô gái của ta.

Có thể người yêu của bạn đòi hỏi bạn và nói rằng: Em không muốn làm vợ anh sao? Ta thấy các cô gái của ta không biết trả lời thế nào cả và cuối cùng thì thôi rồi tự nhiên lại buộc mình vào cây cột, đời từ đó mất tự do lựa chọn quyền hạnh phúc cho mình khi tình yêu đó tan vỡ.

Và  trước những câu hỏi đó, hãy trả lời rằng: Em muốn chứ, sao lại không nhưng em muốn điều đó khi chúng mình là vợ chồng của nhau rồi cơ. Đó là chiêu cực nguy hiểm của mấy thằng con trai đấy. Hãy tỉnh táo nhé các cô gái xinh đẹp của ta ạ.

Thực sự ta không muốn nhìn các bạn phải khổ mai này, những lúc ấy ta buồn lắm. Không ai bỏ bạn chỉ vì người ta xin mà không cho trong “chuyện ấy”. Những thằng nó bỏ bạn  ta khẳng định với các cô gái của ta nó là một thằng đểu, không xứng đáng là người yêu của bạn, lại càng không xứng đáng là người chồng chung sống đến suốt cuộc đời của bạn đâu nên đừng tiếc nuối rồi khổ cả một đời.

Người ta nói rằng con cá sổng là con cá to nhưng đó là con cá sông, loại cá trôi cá chép thôi. Ngoài biển cả kia còn có con cá mập, cá voi cơ mà, đó là những chú cá của bạn và đang chờ bạn đó, đừng lo sợ gì cả.

Trở lại câu chuyện của bạn gái trên, ta rất tự hào về bạn, bạn là một con người  mà ta nghĩ các cô gái của ta hiện nay nên học tập về suy nghĩ trong tình yêu của bạn. Ta chúc bạn  mai này sẽ có một chàng Thạch Sanh hiền lành và tốt bụng yêu bạn và chúc cuộc đời bạn luôn luôn hạnh phúc.

                                                                                                Chào thân ái
Thần Tiên

Chia sẻ