BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Phản bác của Hải Linh rất hay nhưng hơi một chiều

,

(aFamily)- Những thằng nào không suy nghĩ, không đau khổ hoặc thấy bình thường với chuyện người yêu mất trinh, thật ra cũng chẳng tử tế gì đâu.

 
Bạn nói rất hay và có đúng nhưng bạn nói hơi một chiều. Trót dại thì còn được chứ bản chất ngoại tình trở thành thói quen hoặc quá dễ dãi thì không ổn. Nhiều bạn gái không nên dựa vào cái lý này để làm cái cớ để dễ dãi với bản thân.

Vì chúng ta có thể tha thứ cho những người lỡ dại chứ không thể chấp nhận một bộ phận các cô gái trẻ quá dễ dãi chỉ cần rủ đi chơi rồi quan hệ không cần suy sét nhiều với lý do thời đại mới tân tiến rồi quan trọng gì. Vì thế, tôi muốn nói cái gì cũng có hai mặt, cái gì quá đều không đúng. Có thể các anh ấy đã quá lời. Nhưng bạn cũng quá lời không kém bạn đang cổ vũi cho sự dễ dãi hiện nay đó.  

Mặc dù là đàn ông có tư tưởng mới nhưng tôi cho rằng các bạn nữ vẫn nên trân trọng cái gì thuộc về mình không nên quá chủ quan coi thường. Bạn nói những người như các anh đấy là số ít của Việt Nam này ư? Bạn quá nhầm.
 
Những nguời có suy nghĩ như các anh ấy chiếm đến 50% dân số Việt Nam này đấy. Chẳng có thằng đàn ông nào muốn vợ mình quan hệ với người khác, chẳng qua họ yêu họ bỏ qua họ tha thứ mà thôi với điều kiện người phụ nữ đó phải xứng đáng, còn nếu Những thằng nào không suy nghĩ, không đau khổ hoặc thấy bình thường với chuyện người yêu mất trinh, thật ra cũng chẳng tử tế gì đâu. Với họ, chơi gái đã thành thói quen rồi, không em này thì em kia, bỏ em này ta kiếm em khác tội gì phải khổ. 

Chia sẻ