BÀI GỐC Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

33 tuổi, chị có vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ người khác phái, thừa kinh nghiệm chăn gối, lắm tiền, tâm lý hơn các cô gái trẻ...

28 Chia sẻ

Những lý do khiến "gái già" thua xa "gái trẻ"

,
Chia sẻ

Đàn ông lấy vợ họ cũng muốn lấy cô vợ trẻ, khả năng sinh đẻ an toàn hơn các chị có tuổi nhiều.

Chào những người quan tâm đến câu chuyện“Nỗi lòng của một gái ế” do Pinokio viết.

Hôm qua, tôi đã đọc qua bài viết đó và cũng muốn nói một chút gì để nhắn nhủ đến tác giả song lại thôi. Hôm nay tôi xem được bài “Gái 30 được đàn ông chiếu cố là quá tốt rồi”của Dr Chát. Suy nghĩ của tôi cũng có một vài điểm giống với suy nghĩ của anh ấy. Thấy mọi người “ném đá” anh ấy nhiều quá, tôi nghĩ anh ấy nói đúng đó chứ đâu có gì sai về nội dung.

Chỉ tội như cái tên của anh ấy và cách đặt tiêu đề hơi “chát chúa”, ngạo mạn cũng như trong bài xưng hô vẻ trịnh thượng, coi thường người khác chứ thực ra, nội dung của anh ấy nói đúng về sự thật hiện tại của những cô gái “quá lứa”. Nếu không chịu nhìn nhận thực tế, nhiều chị em đã qua tuổi xuân khó lòng phát hiện thực trạng hiện tại của mình.

Tất nhiên các chị vẫn cho rằng mình đâu đến nỗi, mình có quyền kén chọn và không phải anh nào muốn cũng có được các chị nếu như các chị không đồng ý. Điều này không sai nhưng thực tế các chị có dám vững vàng với suy nghĩ của mình đâu. Các chị vẫn lên diễn đàn kêu này, kêu kia với giọng điệu khổ tâm lắm.

Chẳng ai chịu nhìn nhận là mình đã già, đã có tuổi. Nếu có ai an ủi, nói vừa lòng các chị thì các chị cám ơn và bảo dù biết như thế nhưng vẫn thấy lo và vẫn kêu than. Nhưng nếu có ai nói sự thực thì các chị lại xù lông lên chống đối, bảo người ta coi thường mình.

Các chị đã 30 và ngoài 30 tuổi. Cũng có những kinh nghiệm, công việc, tiền tài nhất định và vẫn thường cho là mình biết lo toan cuộc sống. Song thực ra đàn ông, nếu có tài mấy khi họ hám tiền hay cần công việc của vợ hoặc chú trọng đến khả năng vun vén đâu.

Đàn ông yêu bằng mắt, đa phần họ thích yêu gái trẻ, đẹp, ít tuổi. Làm vợ thì chưa chắc nhưng người yêu và bồ thì phải có tiêu chuẩn như vậy. Cái này rõ ràng các chị U30 không thể cạnh tranh được rồi. Hãy nhìn lại các chị xem, từng ấy tuổi, vấp váp với cuộc sống, mấy chị giữ được nét tươi trẻ hay trên trán đã có nếp nhăn, da cũng đâu còn căng mịn mấy chưa kể càng có tuổi càng xuống mã nếu không biết chăm chút cho bản thân. So với gái trẻ, các chị thua đứt đuôi về hình thức.

Cái thứ hai, thử hỏi mấy chị U30 còn dễ tính nào hay chị nào cũng khó tính như bà già. Đụng tý là gắt gỏng, cáu bẳn. Chưa kể còn mắc bệnh săm soi, cái mà các em trẻ không có. Chả thế mà cứ “bới bèo ra bọ”, “kén cá chọn canh”, chê bôi dè bỉu. Cậy mình có tý kiến thức, công việc, tiền tài mà vênh mặt với đời, coi thường nhiều người đàn ông đến với mình.
 
Cái sự chê bôi có lẽ những chị có tuổi chưa chồng nhiều gấp đôi không cũng gấp rưỡi gái trẻ. Thử hỏi đàn ông nào muốn đến với chị, họ chẳng ham mấy cô đã có tuổi còn kiêu đâu. Chính vì thế mà họ chỉ đến với cô nào biết chiều họ mà thôi.
 
Cái thứ 3 là các chị có tuổi không chịu để ý tuổi tác. Đàn ông lấy vợ họ cũng muốn lấy cô vợ trẻ, khả năng sinh đẻ an toàn hơn các chị có tuổi nhiều. Hoặc nếu có vấn đề gì thì thời gian chữa trị cũng vẫn nằm trong lứa tuổi an toàn. Lấy mấy chị ngoài 30, chẳng biết các cơ quan liên quan của chị ấy hoạt động thế nào. Nếu có vấn đề gì thì hỡi ôi...
 
Mà nói thật, nhiều chị có tuổi mới lấy chồng rất dễ gặp vấn đề về sinh đẻ hoặc có đẻ con thì việc con bị ảnh hưởng đến phát triển cũng không ít. Đàn ông sợ vấn đề này, những người khôn vẫn chọn gái trẻ cho chắc, chỉ có mấy anh ế chỏng gọng thì mới đi tìm những người sàn tuổi mình.

Nói chung trong thiên hạ, đa phần không có người ế mấy, trước sau cũng có đôi có cặp nhưng chỉ mong các chị U30 trở lên hãy một lần nhìn nhận lại mình để cải tiến con đường tình duyên của mình. Chớ thấy người ta nói sự thật đã nổi cáu thì chẳng bao giờ rút được kinh nghiệm đâu. Đừng mừng vội với lời khen cũng đừng bất bình với lời chê. Phải suy ngẫm xem người ta nói gì, có ý gì sau mỗi lời đó. Chân lý là như thế!

Chia sẻ