BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Những bài học "vô giá" sau cuộc tình thất bại

,
Chia sẻ

(aFamily)-Cuộc tình của bạn Bùi Đắc Dương dù chỉ kéo dài 14 ngày nhưng nó để lại một kho kinh nghiệm vô giá.

“Những lời đó đã làm tôi như bị bóp nghẹt trái tim mới bắt đầu yêu, và yêu lần đầu với bao sự kỳ vọng giờ bỗng dưng tan biến. Có lẽ đến giò ngồi viết tôi vẫn chưa hiểu tại sao. Tại tôi nói yêu quá sớm, non kinh nghiệm hay tôi đã bị lừa bới một cô gái còn quá trẻ nhưng rất am hiểu tình yêu?

Tôi cũng không biết tình yêu cụ thể là gì mà sao nó đến và đi quá mau đến vây? Nó đã làm tôi mất niềm tin vào con gái, mất niềm tin vào tình yêu, mất niềm tin vào sự chân thành trong tình yêu. Giờ chắc tấm rào chắn của tôi sẽ được dựng lên ngày càng dày hơn, không biết liệu tôi có còn cơ hội được yêu, và nên tin vào tình yêu mới trong tương lai nữa không?”

Những dòng này được trích từ bài “Mối tình đầu của tôi chỉ kéo dài... 14 ngày” của tác giả Bùi Đắc Dương.

Xin lỗi Dương, bạn yếu đuối quá đấy. Tôi đoán bạn phải ngoài 25 tuổi, lại trải qua môi trường quân ngũ, được rèn luyện cả về thể chất và tinh thần, sao bạn để đâu hết sự cứng cỏi của đấng mày râu rồi.

Có thể hiểu cho bạn, mối tình đầu bao giờ chả nhiều cảm xúc. Nó thường đẹp và dang dở nhưng không đồng nghĩa nó làm người trong cuộc mất hết niềm tin.

Tình yêu trải qua tình huống như của bạn trong cuộc sống hàng ngày đâu có ít. Phải có những mối tình thất bại mới có những người lẻ loi dư ra và rồi sau đó những người dư ấy ghép lại thành đôi. Lúc này kinh nghiệm đã có, họ sẽ đến với nhau và xây dựng một tình yêu bền vững hơn chứ.

Điểm lại mối tình của bạn. Cho dù thất bại nhưng bạn phải thấy rằng mình đạt được nhiều thứ ở mối tình đó.

Thứ nhất, nó cho bạn biết thế nào là rung động, là yêu đương, là cách tỏ tình, là chia tay, là buồn, là vui, là hạnh phúc, là đau khổ…v.v. Tóm lại, bạn được biết con người mình vẫn luôn ngập tràn cảm xúc chứ không phải khô khan, chỉ dành hết cho công việc.

Thứ hai, bạn hiểu được trong tình yêu người ta dành cho nhau những gì. Đó là sự quan tâm, chia sẻ, là tặng nhau những món quà đầy ý nghĩa…v.v.

Thứ ba, bạn thấy tình yêu gắn liền với hai chữ duyên nợ, có duyên đến với nhau nhưng chưa có nợ, thành ra vẫn có thể chia tay.

Thứ tư, bạn có thể hiểu rằng, tình yêu không có gì là chắc chắn, không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau. Quan trọng nhất khi hai người có tình cảm trao nhau thì hãy dành cho nhau mọi điều tốt đẹp nhất, con kết quả thế nào, tự khắc rồi nó sẽ đến, đừng hứa hẹn điều gì trước để rồi bước khó qua.

Thứ năm, cái gì dễ đến cũng sẽ dễ đi. Đừng vội vàng trao gửi hay bày tỏ khi mọi thứ chưa chín muồi.

Thứ sáu, bạn coi như đã có một tình yêu, một chút kinh nghiệm. Có vấp ngã mới thấy mình lớn lên. Một tình yêu đầu thất bại, sẽ có một tình yêu khác tìm đến, chân thành hơn, bền vững hơn.

Đừng trách cô gái bạn đã từng yêu, cho dù chia tay rồi chăng nữa, bạn nên trân trọng cô ấy. Bởi xét cho cùng cô ấy không có tội, cũng không lừa dối bạn. Cô ấy rất thẳng thắn khi nói rõ tình cảm của cô ấy với bạn, đó là điều tốt. Hãy hiểu biết đâu trong một lúc “say nắng”, cô ấy cảm bạn nhưng rồi nhận ra bạn không phải người cô ấy yêu. Vì thế cô ấy có quyền từ chối là hợp lý. Tất cả chỉ tại bạn quá yêu và non kinh nghiệm tình cảm mà thôi.

Đừng buồn vì từ lúc này, bạn có thể tìm một tình yêu mới với những kinh nghiệm mình có. Bạn sẽ tìm được một người phù hợp với bạn, tôi tin là như vậy.

Chia sẻ