BÀI GỐC Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

(aFamily)-Anh yêu em mấy tháng nhưng rủ em đi chơi rất ít. Dạo này ngồi cạnh em, tay anh hay tò mò vào những điểm nhạy cảm trên người em.

27 Chia sẻ

Như thế này có phải là anh đã chán tôi?

,
Chia sẻ

Dạo này khi mình nhắn tin quan tâm, hỏi han về anh, anh không trả lời lại tin nhắn cũng không gọi điện lại cho mình.

Thân gửi LENA LEE với bài viết "Bạn trai chê em..."vừa già vừa xấu" ngày 26-02-2011.

Chào bạn. Đọc xong bài viết của bạn mình thấy sao giống tình trạng của bản thân mình hiện tại quá.

Mình cũng 21 tuổi, đang là sinh viên. Đã từng yêu 1 người và người hiện tại là thứ 2. Anh hơn mình 6 tuổi, mình rất trân trọng những gì mình đang có. Và chúng mình yêu nhau gần được 10 tháng rồi và sau 2 tháng quen nhau anh tỏ tình, mình chấp nhận vì mình nhận thấy đó là 1 người con trai tốt, thông minh và mình có niềm tin ở người này vì sự quan tâm chu đáo lúc mới yêu chăng.

Nhưng cái gì quen cũng trở nên nhàm chán, mình cảm thấy anh có vẻ chán mình rồi. :(. Dạo này khi mình nhắn tin quan tâm, hỏi han về anh, anh không trả lời lại tin nhắn cũng không gọi điện lại cho mình. Mình hiểu tâm trạng của bạn, tự dưng thấy mình vô duyên và như 1 người thừa đối với cuộc sống xung quanh anh. Khi mà sự quan tâm không được quan tâm lại.

Mình tự nhủ là anh bận công việc, bận nhiều thứ quá chăng cũng có lúc lẵng quên mình. Nhưng nếu bận thật đấy thì cũng nên gọi điện hoặc nhắn tin lại "Anh đang bận tẹo, chút anh gọi cho em nha". Thì mình cũng cảm ơn lắm rồi, nhưng không chỉ có sự im lặng từ phía anh.

Gần một yêu nhau 1 năm rồi, có thể nói mình chưa hiểu hết về 1 con người bạn ạ. Cũng như anh cũng chưa hiểu mình. Anh từng nói: "Anh cần 1 người sau này anh lấy làm vợ và nếu có thể cùng anh đi đến hết con đường thì tốt. Nhưng hiện tại anh chưa thấy điều đó ở em. Em cần phải tự chủ hơn, thông minh hơn, suy nghĩ nhiều cho tương lai hơn".

Lúc đấy mình chỉ thấy hụt hẫng sao anh có thể đòi hỏi cao 1 người đến vậy, không ai là hoàn hảo đâu anh ạ. Nói chung anh chưa hiểu em, em đang phải cố gắng rất nhiều, mới 21 tuổi mà biết bao hoài bão mà em muốn thực hiện nhưng phải từng bước 1 anh ạ.

Anh thử hỏi có ai như em không, đi làm thêm chỉ để dành tiền đi học thêm ngoại ngữ, để thực hiện ước mơ của em thôi. Thế nên em chỉ biết rằng khi có thể chuẩn bị các bước nền cơ bản thì em sẽ chắc chắn mình khẳng định được, còn bây giờ thì chưa. Không biết anh có thể chờ em được không. Nói thật em rất muốn cùng anh đi đến hết con đường đó, xây dựng 1 kết thúc đẹp.

 Mình đang chờ người đó nói ra chia tay, mình sẽ chấp nhận tất cả vì mình không có lỗi và mình luôn nghĩ rằng yêu phải mong người đó hạnh phúc nhỉ, mình đã cố gắng rồi chuẩn bị tâm lý để chờ thôi. Nhưng họ không dám nói đâu, nếu nói ra khác gì phủ nhận công sức của họ và điều gì đến cũng phải đến thôi, mình chắc chắn vậy.

Bạn ạ, bây giờ mình đang thất vọng vì người đó, chẳng nhẽ tán xong và yêu 1 thời gian người ta có thể chán và quên nhau nhanh thế, họ không biết trân trọng bản thân mình thì thôi. Khi có thì không biết giữ, cũng buồn thật.

Mình chỉ khuyên bạn, nếu bạn thật sự còn muốn níu kéo thì nên nói chuyện rõ ràng với anh ta nhé. Là con gái nói ra e cũng hơi ngại, mình thấy bạn cũng là người bạo dạn khi ném điện thoại lúc nói chuyện xong với anh ta.
Cố lên bạn nha!! Chia tay khi lại tốt cho nhau^^

Chia sẻ