BÀI GỐC Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Cô ấy mới chia tay chàng trai kia 3 tháng, liệu đã sẵn sàng cho một tình yêu mới với mình chưa? Hay chỉ đem mình ra làm người lấp chỗ trống tạm thời lúc buồn, lúc cô đơn?

22 Chia sẻ

Nhớ nhung tình cũ, tôi "giày vò" tình mới

,
Chia sẻ

Tôi hay trút hờn giận, bực bội lên Huy vô lý, chỉ vì một lúc nào đó tôi chợt đau khổ, buồn rầu khi nhớ tới người xưa.

Chào anh Trung Hạnh, chủ nhân tâm sự “Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?”

Đến lúc này, tôi vẫn giận người yêu cũ của tôi. Tôi không biết anh có đau khổ khi chia tay tôi không chứ tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh, cũng yêu anh và càng yêu anh thì càng giận.

Anh đã xác định ở lại Việt Nam khi gia đình sang định cư ở Úc, anh nói anh thích ở VN hơn ở bất kỳ đâu khác. Ở VN anh còn ông bà, cô, chú và quan trọng hơn là có tôi, anh sẽ không đi đâu.

Nhưng cuối cùng anh không cưỡng nổi sức ép từ gia đình, buộc phải sang bên đó học tập và làm việc. Anh nói chia tay vì không muốn tôi phải xa xứ, không muốn tôi phải chờ đợi. Anh đã cương quyết và dứt khoát tình cảm trước sự ngỡ ngàng không tin nổi của tôi.

Buồn suốt một thời gian dài, bạn bè động viên mãi tôi mới cho Huy (người yêu tôi bây giờ) cơ hội. Anh Huy yêu tôi chân thành nhưng càng ở bên Huy tôi lại nhớ người cũ đến da diết.

Tôi cảm thấy cùng vòng tay đàn ông nhưng sao cái ôm của người cũ ấm áp và lắm cảm xúc hơn người mới bây giờ. Nụ hôn của người cũ cũng nồng nàn đằm thắm hơn của Huy. Đi với người cũ, tôi được chở che, bao bọc cẩn thận hơn dù người mới cũng không đến nỗi nào.

Ngày trước tôi hồi hộp nhận từng tin nhắn của người cũ, mong chờ cuộc điện thoại của anh ấy cháy bỏng còn của người mới hiện nay có khi chẳng cảm xúc, nghe và trả lời, nhắn tin trong vô cảm.

Tôi đi chơi với anh Huy mà lòng luôn hướng về người cũ. Tôi cứ bắt người mới chở qua những chỗ hẹn hò khi xưa của tôi và tưởng tượng người cũ đang ở bên cạnh để rồi giật mình khi nhận ra Huy không phải người cũ.

Tôi hay trút hờn giận, bực bội lên Huy vô lý, chỉ vì một lúc nào đó tôi chợt đau khổ, buồn rầu khi nhớ tới người xưa và lúc đó anh Huy tự nhiên trở thành nơi để tôi giải tỏa bức xúc không đáng có.

Tôi thất vọng vì Huy không tinh tế bằng người cũ, không biết từng cảm xúc nho nhỏ trong tôi. Huy không biết nói lời ngọt ngào, không biết lãng mạn như người cũ từng làm với tôi.

So sánh giờ là tính cố hữu trong tôi, khổ tâm lắm khi cứ phải đặt người mới và người cũ lên bàn cân. Vậy mà tôi cứ như vậy suốt từ khi yêu Huy. Tôi đang quên hay cố tình quên ưu điểm của anh trong khi các bạn tôi cứ khen anh và cho tôi tốt số khi có người yêu như Huy.

Anh Hạnh thân mến!

Nếu anh quyết tâm yêu cô gái mình thích, anh nên xác định tinh thần hi sinh cho cô ấy nhiều để cảm hóa dần dần, anh nhé. Tôi cũng hi vọng cô gái của anh đừng giống tôi, không quên nổi tình cũ và hay “dày vò” tình mới. Tôi thấy mình thật tệ.

Chia sẻ