BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Nhiều lúc tặc lưỡi "Thôi bây giờ mình già rồi, ai đến cũng lấy"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhiều lúc tặc lưỡi "Thôi bây giờ mình già rồi ai đến cũng lấy" nhưng rồi lại không thấy vui vẻ hạnh phúc bên cạnh người mình không yêu.

Anh Lâm, đọc bài viết của anhn tôi thấy mình được an ủi phần nào. Hoá ra trên thế gian này không phải chỉ riêng tôi cô độc, hoá ra cũng có những người đàn ông khao khát một tổ ấm cho riêng mình chứ không chỉ riêng phụ nữ.

Tôi mạo muội chia sẻ những cảm xúc của mình với anh mặc dầu tôi tôi chỉ là một người con gái và tôi kém anh đến 6 tuổi.

Tôi dành cả quãng thời gian ngồi trên nghế nhà trường và giảng đường đại học để học tập mà không hề nghĩ tới chuyện yêu đương.

Nói thế không phải là tôi chưa tưng rung động, đã có nhiều người quan tâm đến tôi nhưng tôi chỉ thích có một người, anh ấy cũng thích tôi nhưng hồi đấy tôi trẻ con quá chỉ muốn yêu cho vui thôi. Tôi sợ phải gắn bó với một ai đó, sợ trách nhiệm nặng nề khi lập gia đình, sợ rằng hôn nhân sẽ là mồ chôn chặt tình yêu. Tôi chia tay anh.

Đến bây giờ khi đã bước sang tuổi 26, công việc ổn định. Nhìn lại bạn bè cùng trang lứa đã con bế con bồng chợt ao ước có một gia đình.

Có những đêm nằm một mình trên chiếc giường thấy trống trải vô cùng, có những lúc muốn nấu một bữa cơm ngon cho người mình yêu quý, những lúc buồn lại mong có ai để chia sẻ, để giận hờn, và cả những khi một mình đi về sau giờ làm thấy dập dìu từng đôi trên đường thấy lạnh lẽo để rồi ao ước giá như...

Nhiều lúc tặc lưỡi "Thôi bây giờ mình già rồi ai đến cũng lấy" nhưng rồi lại không thấy vui vẻ hạnh phúc bên cạnh người mình không yêu. Nếu đã không yêu người ta lấy rồi cũng sẽ khổ thôi.

Lại thôi, lại một mình trong suốt 24 giờ 365 ngày kiên nhẫn chờ đợi một nửa yêu thương. "Anh ở đâu? Liệu giờ này anh có đang đi tìm em không?"

Anh Lâm, tôi mong anh hãy tự đi tìm người phụ nữ của mình, đừng ngồi chờ đợi. Có thể ở một nơi nào đó cô ấy đang đợi anh đến từng phút tưng giờ.

Chia sẻ