BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Nhiều đàn ông thời nay không quá quan trọng chữ "trinh"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đừng nghe những lời đường mật của lũ con trai. Sau khi đã tường tận mọi thứ về người con gái, đó là lúc những chàng họ sở ngãng ra...

Chào Loan,

Anh tình cờ đọc được tâm sự của em trên trang afamily.vn này và thắc mắc tại sao em lại để mọi chuyện xảy ra như thế. Em có biết là mình quá dễ dàng không?

Có lẽ em mới yêu lần đầu nhỉ? Bởi khi chưa bước vào tình yêu lần nào, người ta mới dễ dàng ngộ nhận và dâng tràn cảm xúc nhanh đến vậy. Tình yêu của em nhanh như một luồng điện. Chỉ có thể nhận xét bằng ba chữ “chóng cả mặt”.

Em cũng chưa hiểu lắm về tình yêu và tình dục thì phải? Nó là hai cái không thể tách rời nhau nhưng phải có trình tự em ạ. Khi tình yêu được khẳng định, tình dục đến như một lẽ đương nhiên và logic, lúc đó tình yêu có khả năng bền vững. Còn khi tình dục đến trước tình yêu, khi tình yêu chưa được khẳng định thì nó thường đẩy xa thậm chí giết chết tình yêu.

Em cũng chưa thấm nhuần lời bố mẹ dạy hay chưa được dạy nhỉ? Làm con gái phải biết giữ mình, đừng nghe những lời đường mật của lũ con trai, đặc biệt là những gã sở khanh? Sau khi đã tường tận mọi thứ về người con gái, đó là lúc những chàng họ sở ngãng ra hoặc lặn không sủi tăm.

Em có biết đàn ông thích những cô gái dễ dãi nhưng lại luôn dị ứng khi yêu những cô gái dễ dãi và càng không có ý định lấy những cô gái dễ dãi làm vợ. Khi “ăn” được cô gái đó một cách dễ dàng, trong đầu họ cũng song hành ý nghĩ, cô ấy dễ dàng với mình thế này thì cũng dễ với các gã trai khác mà thôi. Bởi thế, đừng hi vọng họ mang tình yêu thật sự đến cho mình.

Anh nói thế để em hiểu một tình yêu em chờ đợi từ anh chàng người yêu của em sẽ không có đâu, sớm hay muộn thì anh ta cũng tạm biệt em sau khi “no xôi, chán chè”.

Cái việc em lo lắng, hoang mang hay tổn thương lúc này theo anh chỉ là những cảm xúc nhất thời mà thôi. Rồi em sẽ vượt qua sau một khoảng thời gian nữa. Cái anh cần ở em lúc này là em đã thực sự nhận thức được lỗi lầm của mình? Đã vứt bỏ được cái ham muốn nhất thời vừa xong? Nếu đã hiểu suốt vấn đề thì em biết mình phải làm gì chưa?

Sau này em phải ý thức được chuyện yêu đương sao cho chín chắn, không chơi bời, sống biết nghĩ cho người khác và tuyệt đối đừng nhẹ dạ cả tin. Cũng không nên buông thả, yêu cuồng sống vội, quan hệ tình dục bừa bãi trước hôn nhân. Phải biết giữ gìn bản thân, vun vén cho hạnh phúc của mình sau này.

Hãy coi câu chuyện mình vừa gặp phải là một rủi ro không tránh khỏi. Đừng hoang mang, lo lắng về tội lỗi của mình với người đàn ông sau này sẽ lấy làm chồng. Trong cuộc sống hiện nay, suy nghĩ của nhiều người đàn ông cũng thoáng hơn trước. Họ cần tình yêu thực sự, chứ không chỉ đặt chữ “trinh” lên hàng đầu nữa, em ạ.

Hãy sống tốt, hãy rèn luyện bản thân sau cú va vấp này. Chỉ có như vậy, em mới thực sự đứng vững và có cơ hội đón nhận những điều tốt đẹp trong thời gian sắp tới.

Goodluck for you!

Chia sẻ