BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Nhiều đàn ông ngại dùng... bao cao su khi quan hệ với cave

,
Chia sẻ

(aFamily) - Rất nhiều đàn ông không dùng biện pháp an toàn khi quan hệ với gái mại dâm. Tôi e rằng chồng chị có thể nhiễm bệnh và lây cho chị mất rồi...

Chị Q thân mến,

Tôi nghĩ việc chị cần làm ngay bây giờ là hãy đi xét nghiệm HIV. Một khi chồng chị đã quan hệ với gái mại dâm thì nguy cơ anh ấy bị nhiễm bệnh là khá cao.

 Chị nên đi xét nghiệm HIV ngay lập tức. Một khi chồng chị đã quan hệ với gái mại dâm thì nguy cơ nhiễm bệnh không phải là nhỏ.
Chị Q ạ, tôi không biết gì về chồng chị nhưng tôi biết rằng có rất nhiều người đàn ông ngại dùng bao cao su khi quan hệ tình dục bởi nó gây cảm giác khó chịu, không thật và làm gián đoạn hứng thú. Ngay cả chồng tôi cũng vậy thôi, dù cách ấy đơn giản và nhanh gọn hơn nhiều, nhưng anh ấy vẫn năn nỉ lẫn yêu cầu tôi dùng viên uống tránh thai.

Có thể chị không muốn tin nhưng khi quan hệ với gái mại dâm, rất nhiều đàn ông không dùng biện pháp an toàn cho mình. Họ cứ chơi xong trả tiền là hết, không có ràng buộc gì, không phải lo chuyện bạn tình bị dính bầu hay không. (Thế nên, 100% gái mại dâm dùng thuốc tránh thai hàng ngày, họ phải tự lo cho mình trước. Làm “nghề” mà để có thai thì coi như rước lấy rắc rối). Những người đi chơi gái hầu như đều sống rất bản năng, thiếu lý trí (trong chuyện này) nên chuyện dùng biện pháp bảo vệ là hiếm thấy ở họ. Nếu họ nghĩ đến mắc bệnh, hay biết lo ngại cho bản thân, họ đã chẳng đi làm cái việc xấu xa như thế. Với loại gái gọi cao cấp như chồng chị thỉnh thoảng vẫn quan hệ, theo tôi được biết thì khá đảm bảo về “chất lượng” nên các quý ông càng vô tư, xả láng.

Ngay cả khi chồng chị là người cẩn trọng đến mức dùng bao cao su trong mọi lần đi chơi gái (đáng khâm phục thật) thì cũng chẳng có gì đảm bảo là anh sẽ không bị nhiễm bệnh cả. Trăm lần thì ít nhất cũng phải có 1 lần gặp sự cố, không phải trong lúc dùng bao thì cũng là chất lượng bao (lượng bao cao su thủng không phải ít, cho dù của các hãng uy tín). Mà chồng chị thì đã quan hệ với rất nhiều cave. Nếu anh ta vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh thì quá ư là may mắn. May mắn đến khó tin với một người sẵn sàng chơi từ A đến Z, từ hàng cao cấp đến bình dân như anh ta.

Tôi thật lòng mong anh ta may mắn dù thật sự tôi cũng rất khinh bỉ và căm ghét loại người như anh ta. Nhưng cũng là con gái nên tôi thấy thương chị lắm. Nếu chị có làm sao thì cuộc đời quả thực là bất công.

Tuy nhiên, không thể coi thường chuyện này được chị ạ. Nỗi đau đã làm chị choáng váng mà quên mất việc có thể anh ta đã rước bệnh về cho vợ con. Nhưng hãy sớm bình tĩnh trở lại và ngay lập tức đi xét nghiệm HIV để còn xử lý kịp thời. Có thể chồng chị đã nhiễm bệnh và truyền sang cho chị từ trước khi chị phát hiện ra mọi việc. Tôi hi vọng anh ta không nhiễm bệnh hoặc có nhiễm thì cũng chưa truyền sang chị (bởi không phải chỉ quan hệ một lần với người bị nhiễm HIV là có thể bị lây bệnh ngay).
 
Nếu kết quả nhận được là âm tính, thì sau 6 tháng chị cũng nên đi xét nghiệm một lần nữa để cho kết quả chắc chắn hơn bởi không phải lúc nào xét nghiệm cũng có thể cho biết chính xác đã nhiễm HIV hay chưa.
 
Tại Hà Nội, chị có thể đến những địa điểm sau để xét nghiệm nhé:

- Trung tâm Vệ sinh dịch tễ Hà Nội
50C Hàng Bài (ĐT: 8250526)

- Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng
16 Phạm Đình Hổ (ĐT: 8253204)

- Trung tâm Y tế quận Ba Đình
101 Quan Thánh (ĐT: 8453209)

- Trung tâm Y tế Quận Đống Đa
107 Tôn Đức Thắng (ĐT: 8512224)

- Quỹ hỗ trợ các hoạt động phòng chống AIDS
62 Bà Triệu, Hà Nội (ĐT: 8227355)

Chia sẻ