BÀI GỐC Đàn ông nên lấy vợ làm nghề gì là tốt nhất?

Đàn ông nên lấy vợ làm nghề gì là tốt nhất?

(aFamily)- Ngày xưa, bố tôi muốn tôi lấy vợ giáo viên cho nhàn song tôi không nghe lời cụ vì tôi sợ vẻ nghiêm nghị của các cô giáo.

18 Chia sẻ

"Nhất định không được lấy chồng làm xây dựng, hay đi công trình!"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những chuyến đi dài khiến tình cảm vợ chồng, cha con bị rạn nứt rất nhiều, chưa kể hầu như anh nào cũng trai gái, rượu chè, cờ bạc. Bản thân em cũng thấy rờn rợn.

Em chưa lấy chồng đâu, mới chỉ đang ở giai đoạn ngăm nghe có người yêu thôi. Cũng có nhiều đối tượng để ý nhưng em cũng chưa ưng ai. Mẹ cũng dặn dò em phải cân nhắc cho kỹ. Mẹ em thì không chỉ thẳng ra là phải yêu người thế nào, làm nghề gì chỉ nhắc đi nhắc lại rằng: nhất định không được lấy chồng làm xây dựng hay đi công trình, tránh xa mấy anh chàng xây dựng, giao thông ra. Lấy đám ấy rồi khổ cả đời. 

Em hiểu vì sao mẹ lại “tiêu cực” như thế, đúng hơn là cả nhà bên ngoại em đều tiêu cực như thế. Chồng dì em là dân công trình, đi suốt ngày, hết chuyến này tới chuyến khác, hết nơi này tới nơi khác, không ngừng nghỉ. Ngày yêu, bà ngoại đã có ý cản, song không được. Đến lúc nhất mực đòi cưới, bà chỉ bảo đúng một câu rằng: đã tự quyết định thì sau này sướng khổ cũng tự chịu, đừng than vãn. Dì gật đầu. 

Làm xây dựng, công việc thì vẩt vả, tiền lương nghe thì cũng khá, nhưng chẳng về túi vợ được đồng nào. Vì rằng sống xa nhà nhiều, ăn tiêu phung phí, nay chiếu rượu, mai chiếu bạc, thế là hết. Dì một thân một mình nuôi hai đứa con, lại còn thêm bố mẹ chồng già yếu, không lương hưu, không việc gì làm thêm. Dì ban ngày làm cơ quan, tối còn nhận thêm việc về làm, may mà ngành của dì cũng dễ làm thêm, vả lại dì có chuyên môn chắc. 

Hai đứa con, chú chỉ có mặt ở nhà lúc làm nó có trên đời, còn khi nó chính thức được sinh ra đời thì chú đã ở công trường nào đó rồi. Dì thui thủi một mình, thậm chí suýt hậu sản vì không kiêng khem được gì, mọi người cũng chỉ đỡ đần được phần nào. Khổ đã là vậy, đã thế chồng lại không ra chồng. Mỗi công trình ở mỗi nơi, chú lại có một bồ khác. Đấy cũng là một phần khiến không bao giờ còn tiền đem về cho vợ. Nói chú, chú lại bảo dân công trường thằng nào cũng thế đấy, lấy thì phải chấp nhận. Chỉ là chơi bời, chỉ là cho đỡ buồn, ghen tuông gì.

Đến bây giờ hoan 40 tuổi rồi, chú vẫn đi, không sao thuyết phục được chú đổi nghề. Dì thì vẫn chưa li dị, dì lo cho tương lai 2 đứa con. Chúng cũng sắp đến tuổi lập gia đình, nếu gia đình lục đục thì cũng khó khăn hơn. Dì đành cắn răng chịu đựng, có chồng mà tệ hơn là chưa có.  

Đây cũng không phải là chuyện của riêng gia đình em, em cũng được biết rất nhiều gia đình khác có chồng là dân công trường. Hầu như họ không hạnh phúc, những chuyến đi dài khiến tình cảm vợ chồng, cha con bị rạn nứt rất nhiều, chưa kể hầu như anh nào cũng trai gái, rượu chè, cờ bạc. Bản thân em cũng thấy rờn rợn. Cứ có anh chàng nào sinh viên xây dựng, giao thông thôi em cũng từ chối khéo rồi. 

Không biết có chị nào cũng có tư tưởng giống em không? Đám bạn trong lớp em cũng nhiều đứa đồng quan điểm ra. Biết rằng không phải anh nào xây dựng, công trường cũng thế, nhưng phòng còn hơn chống, biết đâu số mình không may gặp đúng người không ra gì thì buồn lắm.

Chia sẻ