BÀI GỐC Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Đàn ông thật tham lam, cái gì cũng muốn. Anh ấy rất yêu tôi nhưng vẫn không từ chối bất kỳ cuộc tình vụng trộm nào...

24 Chia sẻ

Nhân tình của chồng gửi thư chửi mắng tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi thì vừa bị chồng phản bội vừa bị người yêu của chồng email và nhắn tin mắng chửi trong nhiều năm nay.

Chào chị, tôi xin được chia sẻ cùng chị vì tôi đang ở trong tình trạng rất giống chị. Nhưng chị còn hạnh phúc hơn tôi vì vẫn còn được chồng tôn trọng. Còn tôi thì vừa bị chồng phản bội vừa bị người yêu của chồng email và nhắn tin mắng chửi trong nhiều năm nay, từ lúc chưa có con cho đến khi có con gái con trai đầy đủ.  

Chồng tôi bên ngoài vẫn nhẹ nhàng với vợ con, cho nên khi phát hiện ra nhiều lần ngoại tình của anh ấy, tôi hết lần này đến lần khác biện hộ cho hành động đó để có thể tha thứ nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được.  

Tôi cũng như chị, vì tình yêu 2 con và  vì tình yêu, tình nghĩa với chồng nên tôi đang cố gắng, cố gắng lắm dù biết điều đó thật vất vả. Tôi đau đớn tột cùng chị ạ nhưng không thể làm gì được vì thuơng hai con còn nhở, còn chồng tôi thì vẫn ngoại tình và ngoại tình. Biết đâu anh và cái cô người yêu mấy năm nay cùng các cô người yêu khác đã và đang tính toán xây dựng một tổ ấm bên ngoài???  

Nước mắt tôi đã gần cạn vì những đêm khóc thầm, khóc trên giường, khóc khi ngồi một mình, khóc khi nhìn hai con và nghĩ về hạnh phúc của chúng khi có mẹ không cha hay có cha không mẹ, khóc cho thân phận nữa đời làm người… Đàn ông thật tham lam phải không chị. Vợ đẹp người đẹp nết, con ngoan, nhà cửa xe hơi, công ăn việc làm ổn định nhưng họ vẫn không thỏa mãn.  

Phải, sự thủy chung là nền tảng để xây dựng hạnh phúc gia đình nhưng đàn ông giống như chồng chị và chồng tôi cố tình bỏ quên điều đó.  Chính suy nghĩ rằng mình có quyền hưởng thụ miễn sao lo cho gia đình đầy đủ, yên ấm và hành động phản bội nhiều lần người vợ của mình đã đẩy các bà vợ đến với một người đàn ông khác bởi phụ nữ cũng cần được an ủi, vỗ về lúc đau khổ, cũng muốn có một bờ vai để được gục đầu lên mà khóc.  

Giờ trong tôi chỉ còn ý nghĩ điên dại là một ngày nào đó chồng tôi sẽ thấy xác ba mẹ con tôi, đó là điều ngạc nhiên và cuối cùng tôi dành cho anh ấy. Tôi sợ để con lại sẽ bị khổ với mẹ kế, những con người mà khi gần chồng mình nó nhẹ nhàng và thỏ thẻ sẽ thương con chồng, nhưng khi có được rồi thì đánh đập con trẻ là chuyện chắc chắn. Chồng tôi còn ngây thơ tin rằng họ sẽ yêu mến con tôi vì cô người yêu đó đã nói rất yêu quý 2 con chồng!!“Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng?” phải không chị?  

Mong chị và tôi tìm được niềm vui mới, cho dù đó là niềm vui gì.

Lê Hà 

Chia sẻ