BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Nguyên nhân mất trinh mới là điều quan trọng

,

(aFamily)- Trong 2 loại người này thì chỉ 1 loại người có thể lên án và được quyền biết về việc từng quan hệ của các cô gái chàng trai mà thôi...

Chào các bạn!
 
Tôi là đọc giả thường xuyên của aFamily. Tôi có đọc được những tâm sự và những bất đồng trong đó có vấn đề trinh tiết, và tôi có suy nhgĩ như thế này:

Trước hết xin được nói về sự còn trinh hay mất trinh: Mất trinh được hiểu là đã từng quan hệ tình dục, vì không phải ai mất trinh cũng đã từng quan hệ tình dục.

Tôi thấy các bạn bất đồng nặng nề và hiểu sai về vấn đề trinh tiết, sự thú nhận với người chồng (vợ) là mất hay còn, và với ai. Xin thưa các bạn! các bạn ai cũng có cái đúng và ai cũng có cái chưa đúng khi nhìn nhận về vấn đề này.

Thứ nhất: Các bạn trai, đàn ông nói không thể chấp nhận người con gái đã từng quan hệ tình dục với những người khác trước kia.

Thứ hai: Các cô gái, chị em nói rằng đó là quyền, là tự do của họ muốn cho ai thì cho.

Tôi xin được nói với các anh thế này: Trước hết các anh (chị) hãy hỏi mình đã quan hệ tình dục bao giờ chưa? Đã ăn nằm với bao nhiêu người?

Khi đó sẽ tạm phân ra được 2 loại người:
1. Đã từng quan hệ.
2. Chưa từng quan hệ.

Trong 2 loại người này thì chỉ 1 loại người có thể lên án và được quyền biết về sự quan hệ của các cô gái chàng trai mà thôi, và những người này đáng được nhận những lời nói thật của chị em vì họ đáng được nhận như vậy. Đó là những người chưa quan hệ lần nào.

Và xin được nói với chị em như sau: Chị em nên nói thật và có quyền hỏi ngược lại các ông chồng tương lai như những gì chị em đã nói về việc đã quan hệ hay chưa.

Lúc đó sẽ có các vấn đề sau:
1. Nồi nào vung ấy.
2. Nồi và vung khác nhau.

Vì vậy các chị không nên to tiếng là vấn đề đó là quyền của các chị. Nếu các chị nói là quyền thì các chị hãy nói với bất cứ người đàn ông nào các chị định tiến tới hôn nhân, nói rằng chị đã quan hệ tình dục với những ai rồi (cái này có nghĩa là quân tử dám lám dám chịu, chứ không phải tiểu nhân lừa thầy phản bạn).

Nói cho cùng, chuyện trinh tiết còn hay mất không quan trọng, nhưng quan trọng là những hành vi, những nguyên nhất khiến nó bị mất. Ai cũng biết muốn đánh giá bất cứ cái gì thì người ta luôn phải xem lại quá khứ, hiện tại nếu hai điều này không tốt thì tương lai các bạn cũng biết được là thế nào rồi chứ?

Các bạn hãy tự hỏi mình rằng, những cái quý giá nhất để dành cho ai? Và người nhận nó là ngươi như thế nào? Ai cũng nói rằng những cái quý giá... để dành cho người mình yêu thương và đáng tin cậy nhất, người mà mình yêu thương hơn tất cả mọi người.

Các bạn hãy nghĩ thử xem lời nói cuả các bạn có mâu thuẫn lắm ko? Nếu các bạn đã cho đi rồi, cho người các bạn yêu thương nhất rồi thì sao các bạn lại lấy chồng (vợ) hạnh phúc cả đời sao các bạn lại lấy người mình không yêu nhất? Vì lợi ích và cái gì vậy?

Người mình yêu thương và muốn gắn bó cả đời lại không nhận được, mà người bỏ mình ra đi không yêu mình lại nhận được những gì ngọt ngào nhất.

Hãy giữ lại giá trị và nhưng gì tốt đẹp nhất đề cho người minh muốn lấy làm chồng (vợ) nha các bạn!
Chào các bạn!

Chia sẻ